Người đàn ông có... 3 mắt
Ông sinh ra trong một gia đình có bố mẹ bình thường, bốn anh chị em bình thường và ông là người duy nhất không phải như vậy!!!


Tuy rằng, mắt thứ ba của Bill là giả nhưng dường như rất nhiều người đi xem diễn đều không hề nhận ra điều, tất nhiên đó là một thành công lớn đối với Bill. Làm việc với Kelly-Sutton, James E. Strates và bảo tàng Hubert, Bill kiếm được khoảng 100 USD/tuần, một số tiền tương đối khiêm tốn so với ngày nay nhưng quá nhiều so với thời kỳ Bill còn làm nghề trồng bông ở quê. Năm 1973, ông bước chân vào làng giải trí Hollywood với một vai diễn phụ trong phim Brian DePalma's Sisters.



Thế nhưng, Bill vẫn rất ngại ngùng bởi khuôn mặt dị dạng của mình. Ông không tự tin khi giao tiếp với người khác, mỗi lần đi lưu diễn, Bill thường giấu mặt mình bằng chiếc mũ rộng vành.
Bill còn bị mù chữ và khó phát âm bởi biến dạng sâu sắc giữa môi và hàm. Tuy nhiên, Bill vẫn may mắn tìm được tình yêu của đời mình ngay trong đoàn diễn, đó là Milly có biệt danh là ''người phụ nữ da cá sấu''.


Milly nhiều tuổi hơn Bill, bà sinh ngày 22/11/1901 ở New Jersey. Hai người đã kết hôn và nhiều năm được biết đến như cặp vợ chồng kỳ lạ nhất thế giới. Milly qua đời năm 1968 tại quê hương Somerset. Còn Bill tiếp tục đi diễn, nhiều năm sau ông mới về hưu ở Gibsonton. Đây cùng là nơi ông đã an nghỉ cuối cùng vào ngày 7/5/1975.