Ngủ ngoài vườn suốt 1 năm để kiếm 52 triệu VNĐ

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 01/09/2012

Mặc dù rất sợ bóng tối nhưng teen boy 15 tuổi này vẫn quyết định thực hiện cuộc hành trình 365 ngày ngủ ngoài vườn.

Scout Rob Challinor, 15 tuổi, sống tại Exning, Suffolk, Anh đã quyết định ngủ trong vườn nhà suốt 1 năm để quyên tiền cho tổ chức từ thiện đã cứu sống chị gái mình. Ngày 31 tháng 8 là ngày Scout bắt đầu từ biệt chiếc giường ấm áp. Mặc dù sợ bóng tối nhưng cậu vẫn tỏ ra cực kỳ dũng cảm.

Cách đây 6 năm, chị gái của Scout, Kelly-Ann bị một chú ngựa hung dữ tấn công và nghiền nát khuôn mặt. Cô gái 16 tuổi đã được máy bay trực thăng của tổ chức từ thiện y tế Magpas đưa tới bệnh viện trong tình trạng vỡ quai hàm, gò má, hốc mắt, mũi và xương sọ.

Bất chấp những lo ngại về nguy cơ bị chết não, Kelly đã dần phục hồi một cách kỳ diệu. Để có đủ số tiền hơn 1.600 bảng Anh (khoảng 52 triệu VNĐ) ủng hộ tổ chức từ thiện Magpas, Scout đã quyết định ngủ trên chiếc võng, được dựng trong "ngôi nhà" làm bằng bạt suốt 365 ngày tới. 

ngu-ngoai-vuon-suot-1-nam-de-kiem-52-trieu-vnd
Scout Rob Challinor đã quyết định ngủ ngoài vườn trong 1 năm để huy động tiền ủng hộ tổ chức từ thiện.

Chia sẻ về hành động của mình, Scout Rob nói: “Tôi chỉ đơn giản là ngủ trên chiếc võng của tôi như lúc ở trên giường. Tôi sẽ không thấy cô đơn bởi luôn có chú chó Duke bên cạnh. Một năm sau, tôi sẽ có 1 trải nghiệm khác khi trở lại với chiếc giường quen thuộc”.

Chuyên gia hướng đạo sinh của Scout, ông Ray Mears nói: “Tôi bị choáng ngợp và xúc động bởi những gì Scout Rob làm cho Kelly-Ann”. Trong khi đó, phát ngôn viên của tổ chức Magpas, ông Antonia Brickell nói thêm: "Cậu bé là một chàng trai trẻ tận tâm. Kelly rất tự hào về em trai mình".

ngu-ngoai-vuon-suot-1-nam-de-kiem-52-trieu-vnd
Đồng hành với Scout là chú cún Duke.

ngu-ngoai-vuon-suot-1-nam-de-kiem-52-trieu-vnd
Đây là hành động rất ý nghĩa của Scout Rob dành cho chị gái.