Nghiền nát 38 nghìn tỷ để... làm nhà

Vũ Nam, Theo 00:00 30/01/2012

Có thể nhiều người sẽ cho rằng người đàn ông này không được bình thường lắm...

Frank Buckley, một nghệ sĩ thất nghiệp người Ailen đã có ý tưởng rất điên rồ khi tiến hành xây dựng một căn hộ bằng những viên gạch được làm từ tiền được nghiền nhỏ. Giá trị của ngôi nhà lên tới 1,4 tỷ Euro (tương đương 38.586 tỷ VNĐ) các bạn ạ! Mục đích của Frank rất đơn giản, anh muốn "căn nhà bạc tỷ" của mình sẽ là tượng đài cho sự "điên rồ" tiền tệ mà đồng Euro đã mang tới cho đất nước Ailen.


Frank cùng với ngôi nhà làm từ tiền của mình

Vào năm 2000, khi Ailen gia nhập khu vực đồng tiền chung Euro, một làn sóng của các khoản tín dụng giá rẻ đã nhanh chóng đổ ập vào đất nước được mệnh danh là "Con hổ vùng Celtic" này. Nó thổi bùng "quả bong bóng" bất động sản khổng lồ và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của Ailen. Người dân Ailen đã chi hàng tỷ Euro cho thị trường nhà đất nhưng khi "quả bong bóng" nhà đất xẹp xuống vào năm 2007, Ailen bị chìm sâu trong cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930 và những khối tài sản khổng lồ bỗng chốc bị tụt giá một cách chóng mặt. 


Gạch làm từ những đồng Euro được nghiền nát

Frank Buckley là một trong số những người dân Ailen nhận được khoản vay thế chấp 100% từ phía ngân hàng để mua một ngôi nhà với chi phí ước tính là 365.000 Euro mặc dù anh không có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi nền kinh tế Ailen vẫn chưa thoát khỏi suy thoái thì căn nhà này đã giảm 1/3 giá trị, còn Frank thì đang mắc kẹt với khoản vay từ ngân hàng.



Cảm thấy rất bức xúc với thực tế đó, sau khi tiếp tục mượn Ngân hàng Quốc gia Ailen một lượng giấy tiền rách (trị giá khoảng 1,4 tỷ Euro), Frank đã quyết định nghiền chúng để ép thành những viên gạch và xây dựng căn hộ trong hành lang của một khu văn phòng tại Dublin. Khu văn phòng này đã bị bỏ trống kể từ khi được hoàn thành cách đây bốn năm, đó là giai đoạn "quả bong bóng" bất động sản bắt đầu xẹp xuống.



Frank chia sẻ: "Căn nhà bạc tỷ này của tôi sẽ là tượng đài cho sự điên rồ tiền tệ mà đồng Euro đã mang tới cho đất nước Ailen. Mọi người thi nhau đổ hàng tỷ Euro vào những tòa nhà mà giờ đây chúng chẳng có giá trị gì. Tôi muốn tạo ra một cái gì đó từ vật "không có giá trị" này".

Frank đã từ bỏ ngôi nhà chỉ còn lại 1/3 giá trị của mình và chuyển tới căn hộ mới (với gạch làm bằng tiền) từ hồi tháng 12/2011. Căn hộ gồm có một phòng làm việc, một nhà bếp và một phòng khách. 



Các bức tường và sàn nhà đều được làm từ những đồng Euro nghiền nhỏ. Frank cho biết: "Thực sự là tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở trong căn nhà này, bởi tôi có thể ngủ mà không cần chăn."

Frank mong muốn rằng, các chính trị gia sẽ nhanh giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng tiền chung châu Âu mà không làm mất giá trị của đồng Euro. Frank nói thêm: "Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì tôi đã lên kế hoạch cho việc sử dụng Euro cho các dự án trong tương lai của mình".