Nam sinh viên đầu tiên nhập học trường... “vú em”

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 07/09/2012

Cậu ấy đã vượt qua nhiều định kiến để theo đuổi giấc mơ của mình.

Thông thường, tại những trường đào tạo vú em, nơi học viên được đào tạo cách biến rèm cửa thành những bộ trang phục hay trở thành một tay thay tã thành thạo, người ta chỉ thấy bóng dáng của các cô gái.
 
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
Michael Kenny - nam sinh viên đầu tiên theo học Đại học để trở thành người trông nom trẻ em chuyên nghiệp.
 
Tuy nhiên, điều này đã thay đổi. Hiện tại, sinh viên Michael Kenny, 18 tuổi, đang là nam sinh viên duy nhất trong lớp học với 48 sinh viên nữ khác theo học tại Đại học Norland – Bath (Anh) để trở thành những người chăm sóc và trông nom trẻ em chuyên nghiệp. Đây là ngôi trường đã đào tạo được hơn 7.000 vú em trong 120 năm. Học viên tại đây sẽ được học các môn khoa học xã hội, tâm lý, sức khỏe trẻ em, lịch sử, văn học và giáo dục.
 
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
  
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
Michael nổi bật giữa "rừng hoa" các bạn nữ học cùng.
 
Michael đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện đàm tiếu xung quanh quyết định của mình. Cậu thừa nhận ban đầu cậu ấy thậm chí không chắc chắn rằng, trường Đại học Norland có nhận học sinh nam hay không và phải gọi điện để xác nhận.
 
Bây giờ, trong khi các bạn học nữ của mình mặc đồng phục váy kem cổ điển với mũ nâu, anh bạn sẽ mặc vest ghi, áo sơ mi kem, cà vạt và quần màu be khi đến trường.
 
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
Michael trong bộ đồng phục thanh lịch.
 
Michael đã được tất cả các sinh viên nữ chào đón nồng nhiệt. Bạn ấy nói: “Điều thú vị là họ quan tâm nhiều hơn về việc tôi cảm thấy thế nào, và chắc chắn rằng tôi vẫn ổn”.
 
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
Cậu ấy đang học cách bế ẵm các em bé.
 
Cậu ấy đã bị công việc này lôi cuốn kể từ khi dành thời gian giảng dạy tiếng Anh và toán học cho một số trẻ em tàn tật trong một trại trẻ mồ côi Uganda.
 
nam-sinh-vien-dau-tien-nhap-hoc-truong-vu-em
Cậu bạn còn có dự định học Cao học và trở thành một giáo viên.
 
Michael dự định sẽ trở thành một “vú em” trong vài năm tới, trước khi học Thạc sỹ và trở thành một giáo viên mẫu giáo hoặc làm việc tại một trường trung học cơ sở.