"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 22/10/2012

Cùng với đó là tin về người phụ nữ được loài khỉ nuôi dưỡng, em bé đau đớn mỗi lần được... bế, chú chó hưởng tài sản thừa kế 50 tỷ đồng...

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh


Những ngày gần đây, nước Anh đang gặp những kiểu thời tiết khá kỳ lạ. Khi người dân hưởng không khí mùa hè kiểu Ấn Độ chưa được bao lâu thì tuyết đột ngột rơi và thậm chí sẽ có cả “mưa máu” do cát sa mạc Sahara quyện với thời tiết ẩm gây ra.

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, khối không khí nóng tại Bắc Phi đang chuẩn bị tràn qua nước Anh từ ngày 23/10, mang ánh nắng và nhiệt độ cao tới. Đồng thời nó cũng mang tới xứ sở sương mù những cơn “mưa máu” - một dạng mưa mang bụi đỏ từ khu vực Sahara. Để đề phòng trường hợp xấu, các nhà dự báo khuyến cáo những người lái ô tô cần coi chừng loại mưa này bởi chúng có khả năng gây gỉ sét.

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 1

Em bé chịu đau đớn mỗi khi được... bế


Cậu bé Anthony sinh ra đã mắc chứng bệnh mụn nước ngoài da hiếm gặp khiến bé luôn đau đớn mỗi khi được bồng bế. Các vùng da và một số bộ phận trên cơ thể bé nổi các mụn nước phồng rộp, chúng dễ dàng bị vỡ ra và gây ra các vết thương mỗi khi bị chà nhẹ. Chính vì điều này, cô Daniela Brine mẹ của cậu bé rất đau khổ, cô hầu như không có cơ hội âu yếm cậu con trai mới sinh của mình.

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 2

Hiện tại, Anthony đã 18 tháng tuổi nhưng căn bệnh di truyền Epidermolysis Bullosa vẫn không thể chữa khỏi. Các bác sĩ phải dạy cô Daniela và chồng, Richard Brine cách bế em bé để tránh gây tổn thương và cách để ngăn cậu bé tự làm đau mình. Gia đình, bạn bè và các tổ chức xã hội đã bắt đầu gây quỹ từ thiện để thực hiện nghiên cứu với hy vọng tìm được phương thức chữa bệnh cho cậu bé.

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 3

Chó cưng được hưởng tài sản 50 tỷ đồng


Một cụ bà 84 tuổi đến từ Italia đã lập di chúc để lại toàn bộ phần tài sản trị giá 2,5 triệu USD (khoảng 50 tỷ VNĐ) cho chú cún cưng Kikko của mình, gồm 2 ngôi nhà, một vài mảnh đất và các tài khoản ở ngân hàng sau khi bà qua đời.

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 4
(Ảnh minh họa).

Được biết, cụ bà đã có ý định này sau khi chồng bà qua đời. Vì việc để lại tài sản cho vật nuôi không có tính pháp lý nên người lập di chúc sẽ phải chỉ định một cá nhân hoặc một tổ chức đại diện tiếp quản, đồng thời có nghĩa vụ đảm bảo sự tồn tại lâu dài cho chú chó này sau khi nhận quyền tiếp nhận tài sản có giá trị được ghi trong di chúc. Do không còn người thân nào nên cụ bà này đã chỉ định luật sư Esposito là người thực thi nguyện vọng của mình.

Thổi tắt 15 cây nến bằng kungfu nắm đấm


Anh Zhang Feng đến từ Trịnh Châu, Trung Quốc đã rèn luyện được một loại kỹ thuật kungfu độc đáo có tên là Shaolin Sunshine Hand suốt 8 năm qua. Được biết, Shaolin Sunshine Hand là kỹ thuật đơn giản nhất trong 72 kỹ năng vô song của phái Thiếu Lâm. Kỹ thuật này giúp anh chàng 23 tuổi có thể tạo ra năng lượng bằng chính nắm đấm của mình và thổi tắt những ngọn nến cách nơi anh đứng khoảng 3m.

Clip về anh Zhang Feng.

Khi mời phóng viên đến nhà mình, anh Zhang đã tạo cơ hội để họ kiểm tra sức mạnh trước khi biểu diễn. Công việc tưởng chừng rất khó khăn nhưng anh Zhang chỉ cần một vài đường cơ bản đã thổi tắt được 15 ngọn nến đang cháy. Anh cho biết, ban đầu, anh chỉ có thể làm tắt một cây nến ở khoảng cách 3cm. Theo thời gian, kỹ thuật ngày càng thành thục.

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 5


Người phụ nữ được loài khỉ nuôi dưỡng


Câu chuyện của bà Marina Chapman, 62 tuổi, đến từ nước Anh đã khiến nhiều người bất ngờ. Bà bị bắt cóc đòi tiền chuộc vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi vừa tròn 5 tuổi. Tuy nhiên, vì thương lượng không thành nên những tên bắt cóc quyết định bỏ mặc bà trong rừng sâu. Suốt quãng thời gian 5 năm thất lạc, bà Marina Chapman sống như Tazan trong mảnh đất của loài khỉ Capuchin và được chúng nuôi dưỡng. 

"Mưa máu" xuất hiện ở nước Anh 6

Để sống sót, bà Marina Chapman  phải học những thói quen của loài khỉ như bắt mồi bằng tay không. Dần dần, bà trở thành một thành viên thân thiết của gia đình khỉ trong suốt 5 năm trời. Cuộc sống trong rừng của bà chỉ kết thúc sau khi bà bị một tốp thợ săn tìm thấy. Năm 1977, bà kết hôn với người chồng hiện tại và có hai đứa con chung.