Mẹ bỏ mặc con ở nhà để "yêu" hàng xóm

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 11/08/2012

Cùng với đó là tin về căn nhà băng cực độc đáo tại Mỹ, mô hình 3D của bào thai và tên tù nhân vượt ngục bằng cách chui vào túi rác.

Mẹ bỏ mặc con ở nhà để "yêu" hàng xóm


Crystal Rusaw, 24 tuổi, sống tại bang Florida, Hoa Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cô bỏ mặc 3 đứa con nhỏ tại căn hộ của mình để sang nhà hàng xóm “yêu” và ngủ luôn ở đó. Được biết, đứa con lớn nhất của Crystal 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi.

me-bo-mac-con-o-nha-de-yeu-hang-xom

Sự việc được phát hiện khi người dân tìm thấy 3 đứa con nhỏ của Crystal đang đi lang thang ngoài phố. Sau khi cảnh sát bắt giữ, Crystal đã nhận tội và nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, cô có thể phải đối mặt với cáo buộc về tội bỏ bê con nhỏ. 3 đứa bé hiện đang sống cùng họ hàng.


Mô hình 3D của... bào thai


Trung tâm y tế Parkside Hiroo Ladies ở Tokyo, Nhật Bản đang cung cấp dịch vụ dựng mô hình 3 chiều của bào thai, sử dụng công nghệ in 3D. Với công nghệ mới này, cặp vợ chồng nào cũng có thể lưu giữ hình ảnh của đứa con chưa chào đời.

me-bo-mac-con-o-nha-de-yeu-hang-xom

Trung tâm Parkside Hiroo Ladies cho biết, việc dựng mô hình 3 chiều này tương tự như quá trình siêu âm nhưng thay vào đó họ dùng máy quét MRI. Từ dữ liệu MRI, các chuyên gia sử dụng công nghệ gọi là Bio-Texture, giúp thông tin sang hình ảnh 3D. Sau đó, máy sẽ dùng nhựa thông hai màu để tạo nên mô hình thai nhi. Giá của dịch vụ này là 100.000 Yên (khoảng 26,5 triệu VNĐ), không kèm phí quét MRI.


Căn nhà đóng băng "lạnh tê tái"


Nghệ sĩ Chris North, đến từ Minnesota, Mỹ đã sáng tạo một dự án nghệ thuật có tên Deep North. Công trình của anh là 1 ngôi nhà, trong đó tất cả đều được phủ lớp băng trắng muốt, tạo nên khung cảnh lạnh buốt giá. 

Ý tưởng tạo nên căn nhà đóng băng chợt đến sau một cơn bão tuyết rất lớn mà Chris từng chứng kiến trong một chuyến đi tới Thụy Sỹ. Căn nhà được xây dựng vào mùa đông. Chris North đã xịt lên tất cả đồ đạc hàng trăm lít nước để tạo hiệu ứng đóng băng. Tác phẩm này truyền tải ý tưởng sự tương tác giữa con người với thiên nhiên và kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường khi Trái đất đang nóng lên.

me-bo-mac-con-o-nha-de-yeu-hang-xom


Vượt ngục bằng cách chui vào túi rác


Hai tù nhân Sidney da Cruz, 24 tuổi và Carlos Pereira, 18 tuổi đã "hóa trang" thành túi rác và hi vọng có thể giải thoát bởi chính các nhân viên của nhà tù Delegacia de Furtos ở Curitiba, miền Nam Brazil. Tuy nhiên, một bảo vệ nhà tù phát hiện thấy các túi đựng rác có chuyển động lạ và phá vỡ âm mưu vượt ngục của SidneyCalor.

me-bo-mac-con-o-nha-de-yeu-hang-xom

Cảnh sát trưởng Gerson Alves Machado nói “Thật nực cười, làm sao họ lại có thể mong đợi một ai đó mang họ đi trong khi những túi rác đó quá mỏng và không thể chịu đựng được sức nặng của họ như vậy”. Sidney da CruzCarlos Pereira có thể sẽ phải bóc lịch trong thời gian dài hơn vì hành động ngớ ngẩn của mình.