Mặt biến dạng do bị tinh tinh tấn công

Ngựa Vằn (Theo DL), Theo 00:02 10/05/2010

Cô Charla Nash đã bị một con tinh tinh nặng 90kg tấn công khiến cô mất mặt, mũi, mồm và một phần cánh tay.

Cuộc đời của cô Charla Nash đã bị thay đổi hoàn toàn khi cô đến nhà người bạn Sandy Herold Stamford, Connecticut (Mỹ) và tại đó cô đã bị một con tinh tinh nặng tới 90kg tấn công. Con tinh tinh đã tấn công vào mặt của cô khiến cô bị thương nặng tới mức mất mũi, mồm, mắt và một phần tay.


Charla Nash sau khi bị con tinh tinh tấn công

Charla Nash, 56 tuổi, có một con gái 18 tuổi đã bị tinh tinh tấn công làm khuôn mặt biến dạng. Người ta thậm chí còn tìm thấy răng của con tinh tinh cắm ở mặt của cô Nash. Người bạn của cô lúc đó đã gọi điện thoại cho 911 và gào thét rằng con tinh tinh đang “ăn” cô Nash, cô yêu cầu cảnh sát phải đến ngay lập tức.


Con tinh tinh Travis đã tấn công cô Nash

Con tinh tinh xổng chuồng đã tấn công cô Charla Nash có tên là Travis, nguyên nhân nó tấn công cô Nash là vì chủ của nó đã nhờ cô Nash nhử nó vào trong nhà, và sau đó nó đã lao vào tấn công cô. Lúc đó chủ của con tinh tinh Travis còn đưa con dao chặt thịt để đâm vào con tinh tinh 14 tuổi.

Sự việc xảy ra từ năm ngoái, ngay sau khi cô được đưa đi cấp cứu các bác sĩ ở bệnh viện Cleveland, Ohio (Mỹ) đã phẫu thuật cho cô Nash nhiều lần, rất may cô đã phục hồi rất nhanh và đã được xuất viện vào ngày 6/5 vừa qua. Hiện cô đã được chuyển đến trung tâm hỗ trợ sinh sống để tiếp tục phục hồi.


Cô Nash phải ra đường với mạng che mặt

Con tinh tinh tấn công cô Nash đã bị cảnh sát bắn ngay sau khi nó tấn công bà. Gia đình cô Nash đang kiện chủ của con tinh tinh là Sandra Herold để đòi bồi thường. Sau tai nạn thương tâm đó cô Nash đã luôn luôn phải đội một chiếc mũ có khăn đen che mặt, câu chuyện thương tâm của cô đã được nhiều người biết đến hơn qua talk show nổi tiếng Oprah Winfrey.


Cô Nash trên talk show của Oprah Winfrey

Nói về sự tấn công của con tinh tinh, cô nói: “Tôi không muốn nhớ về chuyện đó bởi vì tôi không thể hình dung sự việc lại có thể diễn ra như vậy. Tôi muốn được khỏe mạnh và tôi không muốn thức dậy với những cơn ác mộng.”