Mang cẳng chân vừa cắt của chính mình qua sân bay

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/02/2013

Kiểm soát viên sân bay thành phố Quảng Châu không khỏi “toát mồ hôi lạnh” khi hình ảnh chiếc chân người trong va li hiện trên máy chụp X-quang.

Khoảng 12h ngày 26 tháng 2, kiểm soát viên của sân bay Bạch Vân, thành phố Quảng Châu đã vô cùng bất ngờ khi tiến hành kiểm tra người và hành lí cho chuyến bay Quảng Châu, Trùng Khánh. Mọi chuyện không có gì khả nghi cho đến khi có sự xuất hiện của một hành khách trung niên ngồi xe lăn. 

Clip về người đàn ông mang theo chân của mình ra sân bay.

Mang cẳng chân vừa cắt của chính mình qua sân bay 1
Quang cảnh sân bay Bạch Vân thành phố Quảng Châu trưa ngày 26 tháng 2.

Khi chiếc va li hành lí của hành khách này chạy qua máy kiểm tra, kiểm soát viên đã “giật thót” khi phát hiện bên trong là một chiếc chân người. Lúc đầu, kiểm soát viên còn nghi ngờ vào khả năng quan sát của chính mình cho đến lúc cho chạy lại tia X-quang lần nữa thì khẳng định rõ ràng cấu tạo của nó chính là một chiếc chân.

Mang cẳng chân vừa cắt của chính mình qua sân bay 2
Nhân viên an ninh phát hiện chiếc cẳng chân người được bảo quản trong va li giữ nhiệt.

Sau khi tìm hiểu được biết, chiếc cẳng chân này là của chính thân chủ. Người đàn ông họ Hoàng này đã ướp đá chiếc cẳng chân vừa cắt ra sau khi phẫu thuật của mình và cho vào va li bảo quản giữ nhiệt với mong muốn mang về quê nhà. Vì theo phong tục tập quán nơi ông sống, khi nhắm mắt, cơ thể phải được chôn cất đầy đủ các bộ phận. 

Mang cẳng chân vừa cắt của chính mình qua sân bay 3
Kiểm soát viên Âu Tự Minh, người trực tiếp kiểm tra hành lý của ông Hoàng trả lời phỏng vấn.

Cán bộ nhân viên sân bay Bạch Vân từ chối cho ông Hoàng mang chiếc va li này lên máy bay nếu chưa có giấy chứng nhận của bệnh viện cũng như giấy phép của cán bộ cấp cao sân bay. Họ cho biết, đây là trường hợp đầu tiên có người muốn vận chuyển cơ thể người ngoài các cơ quan có thẩm quyền các bệnh viện chuyên môn. 

Để giữ được chiếc cẳng chân này thì ướp đá giữ nhiệt trong va li cũng là một phương pháp tốt nhưng để có thể giữ được chiếc cẳng chân này nguyên vẹn cho đến ngày ông Hoàng xuôi tay nhắm mắt có lẽ cần phải có giải pháp tân tiến hơn.