Lấy tóc để... làm côn trùng

QV, Theo 12:00 19/01/2011

Một tác phẩm “có một không hai” đấy nha. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Chỉ sử dụng tóc người và keo dán, nghệ sỹ Adrienne Antonson đã tạo ra những con côn trùng tuyệt đẹp và cũng không kém phần đáng sợ!



Lấy cảm hứng từ những hành vi kỳ lạ và sự tiến hóa tài tình của thế giới côn trùng, Adrienne đã chọn tóc như là một nguyên liệu hoàn hảo để tạo nên những chú bọ kia. Cô luôn bị hấp dẫn bởi những tác động của chúng trong lịch sử loài người, và cô cho rằng việc mình đang làm là một công việc hoàn hảo. Rõ ràng, sự hấp dẫn của công việc, và niềm bản mê của bản thân, đã khiến nữ nghệ sỹ này tạo nên những tác phẩm tuyệt vời.



Adrienne không sử dụng tóc của nhiều người để tạo nên những con côn trùng phức tạp đó. Cô chỉ sử dụng tóc của mình, các thành viên trong gia đình và vài người bạn thân. Bằng cách này, quá trình tỉ mỉ tạo ra các con côn trùng từ tóc trở nên gắn bó hơn và làm cho cô cảm thấy được kết nối với những người thân của mình.



Nữ nghệ sỹ chỉ sử dụng tóc và keo để tạo nên những con côn trùng ấn tượng này, nhưng nếu nhìn qua kính lúp, bạn mới thực sự hiểu được sự phức tạp của chúng và tâm huyết mà cô đã đặt vào mỗi con bọ nhỏ. Một số trong chúng có thể khiến bạn “chờ đợi để chúng bay ra”, trong khi một số lại được tạo ra theo trí tưởng tượng của cô, nhưng trên hết, tất cả những con côn trùng “tóc’ của Adrienne đều rất hấp dẫn.








Thật khó tin là chúng được làm bằng tóc.






Rất sống động phải không?