Lạ kỳ cậu bé chưa từng… ăn uống thứ gì

Jeans, Theo Mask Online 14:11 27/07/2012

Khi mới 5 tuổi, Daniel sống trong nỗi sợ hãi ăn và uống bởi chứng bệnh trào ngược axit dạ dày lúc mới sinh đã khiến cậu chịu một ám ảnh khủng khiếp.

Cậu bé Daniel Harrison sống tại Nottingham, nước Anh là 1 trong 12 người trên thế giới chưa từng để thức ăn nào lọt qua môi của mình vì một tổn thương tinh thần khi mới sinh. 

Khi mới 5 tuổi, Daniel sống trong nỗi sợ hãi ăn và uống khi chứng bệnh trào ngược axit dạ dày lúc mới sinh đã khiến cậu chịu một ám ảnh khủng khiếp. Điều này có nghĩa ngoài thời gian trước khi cai sữa mẹ, Daniel không bao giờ ăn bất cứ loại thực phẩm hay đồ uống nào cho đến tận bây giờ.

la-ky-cau-be-chua-tung-an-uong-thu-gi

la-ky-cau-be-chua-tung-an-uong-thu-gi 
Cậu bé Daniel gặp phải một tổn thương tinh thần khi mới sinh. 

Cha mẹ của em, ông Kevin 41 tuổi và bà Catherine 37 tuổi đã đưa con trai tới bệnh viện của một trường đại học ở Graz, Áo. Ở nơi đây, các chuyên gia y tế sẽ áp dụng một phương pháp điều trị khác biệt so với ở Anh. Phương pháp điều trị này có cách thức khiến đứa trẻ cảm thấy cần và muốn thức ăn. Nó đã bước đầu thành công khi Daniel giờ đã “chạm môi” vào thức uống đầu tiên - một cốc sữa.

la-ky-cau-be-chua-tung-an-uong-thu-gi

Ông Kevin vui mừng nói: “Thật không thể tin khi lần đầu tiên tôi thấy Daniel uống. Catherine và tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi rất tự hào về con trai mình. Điều tuyệt vời nhất trên đời là khi thấy con trai mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh. Cơ hội duy nhất của chúng tôi là đưa Daniel đến bệnh viện ở Áo, nơi duy nhất trên thế giới từng điều trị thành công một trường hợp tương tự”.

la-ky-cau-be-chua-tung-an-uong-thu-gi

Sau thời kỳ bú sữa mẹ khi còn sơ sinh, Daniel hấp thụ dinh dưỡng qua một chiếc ống nối với dạ dày suốt 4 năm qua, khi cha mẹ cậu tìm mọi cách để chữa trị cho con trai mình. Giờ đây, cậu bé đang dần có được một cuộc sống bình thường như bao người khác.

la-ky-cau-be-chua-tung-an-uong-thu-gi