Kỳ quặc chú ngựa... chân vịt

Lưu Lương, Theo 10:37 23/09/2011

Chân của chú ngựa này không giống những chú ngựa bình thường khác đâu nhé!

Trong một thời gian dài, ước muốn phi băng băng trong gió của chú ngựa Jerry chỉ là một giấc mơ hão huyền. Do được cho ăn quá nhiều, Jerry đã tăng tới 127kg, điều này khiến chú ngựa thậm chí không thể đi bộ... Càng tồi tệ hơn, móng guốc của nó đã phát triển quá mức nên nhìn chẳng khác gì chân vịt, nhiều người còn ví bộ móng guốc này giống như giày của Aladdin.


Hình ảnh của chú ngựa Jerry khi bị bỏ bê và cho ăn quá nhiều.

Trước đây chú ngựa Jerry sống tại một trang trại ở Somerset, phía Tây Nam nước Anh, nơi nó sống cùng với một đàn bò. Đáng lẽ cứ 6 đến 8 tuần móng guốc của chú phải được cắt, nhưng do nó đã bị “bỏ bê” trong hơn 2 năm nên bộ móng đã phát triển bất bình thường như vậy. Chiều dài móng guốc của Jerry là gần 30cm...


Trông không khác gì chân vịt có phải không?

Ngay sau khi phát hiện ra chú ngựa này, người ta đã chuyển Jerry đến trung tâm phục hồi chức năng ngựa Horse World và tại đây nó đã được giảm cân. Chỉ trong 6 tháng, Jerry đã giảm được một khối lượng cân nặng đáng kể. Người thợ đóng móng ngựa của trung tâm đã cố gắng để cắt cho móng cho Jerry một cách nhanh chóng nhất. Quá trình điều trị bằng X-quang cho thấy, xương móng của Jerry đã dần dần hồi phục.


Jerry sau khi được chăm sóc chu đáo, bộ móng guốc đã trở lại bình thường.