Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút

Bé Bé, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 19/12/2012

Cùng với đó là tin về người phụ nữ hầu tòa vì gọi chó theo tên... người hàng xóm, người dân Ấn Độ ăn trên thức ăn thừa để chữa bệnh, cụ bà mắc chứng ảo giác âm nhạc

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút


Mới đây, hai nhà ảo thuật người Singapore là JC SumBabe Ning đã lập kỷ lục quốc gia khi cả hai đọc suy nghĩ của 100 người trong... 60 phút. Sự kiện này có sự tham gia của 100 tình nguyện viên. Họ chọn từ ngữ, ký hiệu, câu chuyện trong sách báo hoặc vẽ tranh để hai nhà ảo thuật đọc chúng.

Được biết, cô Babe Ning và anh JC Sum đều là hai nhà ảo thuật "đọc suy nghĩ" nổi tiếng ở Singapore và châu Á. JC Sum cho biết: "Chúng tôi thực hiện màn trình diễn này để ghi tên Singapore lên bản đồ thế giới. Đó là động lực giúp chúng thêm sáng tạo cho phần trình diễn của mình. Chúng tôi không quan tâm đến những người nghi ngờ về khả năng của mình".

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 1

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 2


Hầu tòa vì gọi chó theo tên... người hàng xóm


Mới đây, một người phụ nữ sống tại Trung Quốc đã phải ra tòa và chịu án phạt vì tội dùng tên hàng xóm đặt cho... chó. Sự việc xảy ra khi cô Hu Lin, sống tại Cam Túc, Bắc Trung Quốc, xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm Wang Sun. Vì tức giận, cô Hu đã gọi con chó của mình theo tên anh Wang

Tại phiên tòa mới diễn ra, anh Wang bức xúc cho biết: "Cô ta đặt tên con chó là Wang rồi cứ mỗi lần thấy tôi, cô ta lại chửi rủa, lăng mạ chú chó. Ai cũng biết cô ấy muốn xúc phạm tôi". Cuối cùng, tòa án yêu cầu cô Hu Lin phải xin lỗi anh Wang Sun, đồng thời bồi thường cho anh 5070 Nhân dân tệ (khoảng 16,9 triệu VNĐ).

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 3
(Ảnh minh họa).


Lăn trên thức ăn thừa để chữa bệnh


Hàng năm tại ngôi chùa Kukke Subramanya  ở bang Karnataka, Ấn Độ, người dân Dalit (những người thuộc đẳng cấp thấp) có một nghi thức đặc biệt tên là "Madey Snana". Họ tin rằng việc lăn mình trên thức ăn thừa của tầng lớp xã hội cao hơn có thể giúp... chữa khỏi bệnh tật và mang lại may mắn.

Được biết, nghi thức này diễn ra tại lễ hội Champa Shasti hay Subramanya Shasti. Trước nghi lễ… mất vệ sinh trên, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm nhưng gặp phải sự phản đối kịch liệt của người dân bởi họ cho rằng đó là truyền thống mà tổ tiên để lại, cần phải phát huy chứ không nên dẹp bỏ. Năm ngoái đã có tới 25.000 người cùng tham gia tục lệ kỳ quặc này. Họ đe dọa nếu không cho phép thực hiện nghi lễ của tổ tiên, họ sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào nằm trong khuôn khổ của lễ hội. 

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 4


Gặp lại cún cưng sau 5 năm thất lạc


Mói đây, một người đàn ông tên Mike sống tại Indiana, Pennsylvania (Mỹ) đã gặp lại chó cưng sau 5 năm thất lạc. Chú chó của Mike tên Bandit, 10 tuổi, thuộc giống Shih Tzu. Chú chó này đã được trung tâm kiểm soát động vật New Castle phát hiện đang đi lạc tại thị trấn Indiana cùng tên vào cuối tháng 10 vừa qua. 

Nhờ có chíp điện tử, trung tâm chăm sóc thú nuôi đã xác định được tên chú chó cùng người chủ của nó. Họ đã gọi cho ông Mike và thông báo tin vui này. Ông Mike nói: "Đây là người bạn nhỏ của tôi. Tôi đã không gặp nó trong năm năm mặc dù đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm".

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 5

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 6


Cụ bà mắc chứng ảo giác âm nhạc


Đó là cụ bà Cath Gamester, 84 tuổi, sống tại thành phố Liverpool, Anh. Lần đầu bà Cath mắc hội chứng ảo giác âm nhạc là vào năm 2010. Chứng bệnh này khiến bà luôn nghe được tiếng nhạc như thể chúng đang được bật trong phòng. Những bài hát luôn quanh quẩn trong tâm trí bà là những giai điệu quen thuộc như Silent Night, Abide with Me, You'll Never Walk Alone, Happy Birthday, Land of Hope and Glory...

Cath cho biết, nguyên nhân có thể do bà đã uống thuốc chống trầm cảm sau sự qua đời của cô em gái Mary. Dần dần, bà trở nên quen thuộc với những giai điệu và chấp nhận sống chung với chúng. Được biết, cụ bà Cath Gamester không phải là trường hợp đầu tiên mắc phải chứng bệnh này. Trong 10.000 người lớn hơn 65 tuổi lại có một người mắc phải hội chứng ảo giác âm nhạc. 

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 7


Xếp hàng để xin... rau cải thối


Sự việc này xảy ra ở huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Do các chủ quán đổ đi khoảng 200 tấn rau cải không còn tươi, người nghèo đã xếp hàng hàng giờ để xin rau cải thối mang về.

Một người chủ cửa hàng cho biết, hiện nay trên thị trường giá cải bắp rất rẻ vì người dân trồng quá nhiều. Do đó nhiều chủ chủ cửa hàng đã mua hết của dân và đem phân phát để "chứng minh" rằng, họ mua hàng không chỉ vì lợi nhuận của riêng họ. 

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 8

Kỷ lục đọc suy nghĩ 100 người trong 60 phút 9