Kỳ lạ những người thích làm... "siêu nhân"

Habi, Theo Mask Online 00:01 21/05/2012

Họ muốn giúp đỡ cộng đồng đấy các bạn ạ!

1. Người anh hùng thầm lặng trong đời thực

Được trang bị một chiếc đèn pin, có thể thêm một bình xịt hơi cay và một chiếc điện thoại di động, nhân viên tuần tra đường phố, Watchman, được xem là khắc tinh của bọn tội phạm tại thành phố Milwaukee, Mỹ. 


Watchman, khắc tinh của tội phạm ở Milwaukee, Mỹ.

Thay vì những loại vũ khí tối tân, anh chỉ sử dụng một chiếc điện thoại để có thể báo cáo với cơ quan chức năng về các hoạt động tội ác mà anh gặp phải trong khi đi tuần. Watchman luôn luôn cảm thấy rằng, bất cứ ai cũng có thể làm một điều gì đó để khiến cho thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi suy nghĩ về việc trở thành một sĩ quan cảnh sát, anh quyết định trở thành Watchman. Trong khi một số người có thể nghĩ rằng, trang phục siêu anh hùng của anh trông hơi buồn cười thì có những người khác lại thầm cảm ơn anh vì đã góp phần bảo vệ cuộc sống của họ.


Watchman cho rằng, bất kỳ ai cũng có thể làm 1 điều gì đó giúp thế giới tốt đẹp hơn.

2. Anh chàng "hiệp sĩ đường phố" ở Anh

Ban ngày, Roger Hayhurst là một người làm vườn hiền lành, khi màn đêm buông xuống, trong bộ đồ giống như “người nhện”, anh có mặt tại các điểm nóng trên đường phố để ổn định trật tự. "Hiệp sỹ đường phố" hay "người đàn ông tốt nhất thế giới" là cách mà người ta gọi Roger Hayhurst.


"Hiệp sĩ đường phố" Roger Hayhurst.

Như thường lệ mỗi tuần ít nhất 3 lần từ 9h tối đến 2h sáng, Roger Hayhurst lại đi tuần trên các con phố Salford thuộc Manchester, Anh để làm nhiệm vụ duy trì hòa bình và ngăn chặn các hành vi xấu xảy ra trên phố. Trong bộ đồ màu xanh đen mang phong cách “người nhện”, thứ duy nhất mà Hayhurst trang bị cho mình trước những bất trắc đó chính là niềm “khao khát trở thành siêu nhân để giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.


Roger và mẹ.

3. Siêu anh hùng Batman ở Brazil

Tại thành phố Taubaté, một siêu anh hùng Batman với những hành động cứu người y như trong phim ảnh đã xuất hiện khiến người dân vô cùng ngưỡng mộ. Người đóng vai siêu anh hùng này là anh André Luiz Pinheirodo, một cựu sĩ quan cảnh sát. Chính quyền thành phố Taubaté đã thuê André với mục đích tuần tra các khu vực “nóng”. Các quan chức cho rằng, hình tượng Batman xuất hiện giữa đời thực sẽ góp phần lớn trong công tác phòng chống tội phạm xã hội và giáo dục nhận thức cho trẻ em.


Anh hùng Batman đã xuất hiện ở thành phố Taubaté, Brazil. (Ảnh minh họa)

Điều thú vị là nhân vật Batman do André đảm nhận có bộ dạng và cử chỉ rất giống Batman “xịn”. Anh luôn xuất hiện đột ngột từ trên cao. Cũng giống như anh hùng Batman trên truyện tranh và phim ảnh, nhiệm vụ của André Luiz Pinheirodo là ra tay giúp đỡ kẻ yếu và trừng trị kẻ xấu.

4. Anh chàng "siêu nhân"... đi dọn dẹp rác thải


Sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn trong trang phục áo choàng đen và đeo mặt nạ đã khiến dân làng Hessle, East Yorks, nước Anh cảm thấy tò mò. Tuy nhiên, đúng như cái tên PLM (Phantom Litter Man - người đàn ông dọn dẹp rác thải) được in trước ngực chiếc áo choàng, anh chàng hiệp sĩ này chỉ dọn dẹp rác thải mà thôi. 


Người anh hùng dọn dẹp rác thải ở Hessle, East Yorks, Anh.

Nhiều người dân đã nhận thấy sự hiện diện của chàng hiệp sĩ trong vài tuần trở lại đây. Nhưng khi họ cố gắng bắt chuyện thì anh ta lại biến mất một cách bí ẩn. Ông Howard Jennings, chủ một cửa hàng và là người đầu tiên phát hiện ra "người hùng" cho biết: “Tôi đã nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhặt và quét rác trong các cống rãnh phía trước cửa hàng nhưng không tài nào tiếp cận được anh ta.”


Người đàn ông này rất bí ẩn.

5. Người dơi xuất hiện ở Slovakia

Cách đây một thời gian, người dân tại thị trấn Slovak phía Nam tỉnh Dunajska Streda, Slovakia, đã xôn xao về một người anh hùng bỗng dưng xuất hiện giữa đời thực. Anh chàng này tên là Zoltan Kohari, 26 tuổi, được gọi là "Người dơi của Slovakia". Zoltan thường mặc bộ đồ hóa trang giống với hình ảnh thường thấy của Batman, đi quanh các khu phố để giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và gọi cảnh sát khi phát hiện thấy những điểm “đáng ngờ”.


Zoltan Kohari, anh chàng được gọi là "Người dơi của Slovakia".

Trước đây, Zoltan Kohari đã từng có tiền án tiền sự và phải trải qua 8 tháng tù giam. Sau khi ra tù, anh nhận ra sứ mệnh của mỗi người, đó là làm cho cuộc sống của cộng đồng tốt đẹp hơn. Anh nói: "Tôi quyết định sẽ làm điều tốt cho mọi người. Tôi ổn định trật tự, làm sạch môi trường."

Jana Kocisova, một người dân địa phương cho biết: "Zoltan đã từng có một thời gian khó khăn nhưng hiện tại anh rất đáng tin cậy và chúng tôi thích anh ấy. Anh ấy giữ trật tự công cộng khi chúng tôi ra ngoài. Zoltan đã trở thành một anh hùng cho con trai tôi và bạn cùng lớp của nó noi theo."


Mặc dù đang sống trong căn nhà hoang tồi tàn và có cuộc sống nghèo khó...


... nhưng anh ấy vẫn muốn giúp đỡ mọi người để cuộc sống tốt đẹp hơn.