Kinh ngạc trước sân vận động bằng... Lego

QV, Theo 14:00 01/05/2011

Bậc thầy Lego này đã mất tới 2 năm để hoàn thành nó!

Paul Janssen đã tiêu tốn hơn 1.000 giờ đồng hồ và khoảng 1 triệu miếng Lego để dựng nên phiên bản tuyệt vời của sân vận động Ohio State Buckeyes, Hoa Kỳ (phiên bản này có kích thước bằng 1/1000 phiên bản thật).


Sân vận động rất đẹp nhé.

Để có thể tạo nên mô hình thực tế của sân vận động này, Janssen đã nghiên cứu và đo đạc bản gốc và sử dụng cả các hình ảnh vệ tinh, bao gồm cả việc sử dụng máy ảnh để có các hình ảnh chi tiết bên trong sân.


Ohio Stadium nè.

Khi mới đến từ Hà Lan, bậc thầy Lego này thậm chí còn không hiểu gì về môn thể thao khúc côn cầu, nhưng thời gian trôi qua và ông dần dần thích nó, và hiện tại ông là một fan “cuồng” của Ohio State Buckeyes.



Paul Janssen dành 3 năm chỉ để thu thập những mảnh Lego cần thiết cho bản sao gần như hoàn hảo của mình, và đã phải thay đổi một số chi tiết. Là chủ tịch của câu lạc bộ Central Ohio Lego Train, Janssen hầu hết phải tiến hành thương lượng với các thành viên để có được những mảnh Lego cần thiết. Ông cho rằng nếu ông có được tất cả, chúng có thể mang về cho ông từ 50.000 đến 75.000 USD (tương đương 1 đến 1,5 tỷ VNĐ).



Bản sao 2,4m x 1,8m của sân vận động Ohio khiến cho người đàn ông 42 tuổi  này mất hơn 1.000 giờ làm việc tỉ mỉ trong 2 năm. Và ông đã làm tất cả trong tầng hầm của nhà mình, ở Dublin, Ohio, Hoa Kỳ.


Tác giả của sân vận động này.


Đây quả thực là một bậc thầy Lego!