Hòn đảo của... ngày tận thế

Ngựa Vằn (Theo BG), Theo 06:00 01/11/2010

Những gì còn lại ở hòn đảo này là sự hoang tàn, đổ nát và... đáng sợ! <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Vịnh Dead Horse còn được biết đến là đảo Barren, vịnh này nằm ở gần thành phố New York, Mỹ. Cái tên Dead Horse có từ thập niên 1850, khi đó người ta vẫn sử dụng ngựa làm phương tiện đi lại và vận chuyển. Khi những con ngựa này chết đi, người ta dùng xác của nó để chế tạo keo dán, phân bón… Phần xương thì được ninh nhừ và đổ ra vịnh này.


Đến những năm 1920, khi người ta không còn dùng ngựa để đi lại nữa, thì hòn đảo này trở thành 1 nơi đổ nát với xương ngựa, thuyền bè cũ, chai, lọ… Tất cả đều cũ nát và nằm ngổn ngang, hình ảnh những con búp bê vứt lăn lóc với ánh mắt vô hồn cũng đủ để khiến ai đó rợn tóc gáy. Đến đây bạn sẽ có cảm giác nơi đây giống như quang cảnh của 1 vùng đất đã từng trải qua 1 thảm họa nào đó.




"Xác" búp bê vứt lăn lóc.

Những gì còn lại của hòn đảo này khiến người ta ghê sợ, và họ nói nơi này giống như vùng đất của ngày tận thế vậy.


1 chiếc điện thoại cũ.








Vô số vỏ chai.














Quang cảnh tiêu điều.








Quang cảnh của ngày tận thế?