Học sinh bị cô giáo bắt uống... nước tiểu

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 16:56 10/07/2012

Cùng với đó là tin cặp đôi bới rác nhặt được 208 triệu đồng và đem nộp cảnh sát, Tiến sĩ bị vợ bỏ vì 4 năm không tắm.


Tè dầm, học sinh bị cô giáo bắt uống nước tiểu


Một cô giáo quản lý ký túc xá của trường Patha Bhavan tại Ấn Độ vừa bị buộc tội ép học sinh uống nước tiểu của mình vì đã tè dầm. Sự việc này đã khiến dư luận Ấn Độ xôn xao. Trường Patha Bhavan cũng đã tiến hành điều tra. Cô giáo nói trên hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ ý kiến nào. BBC cho biết, em học sinh này đang học lớp 5. 

Học sinh bị cô giáo ép uống nước tiểu.

Bới rác nhặt được 10.000 USD, đem nộp cảnh sát


Một cặp đôi vô gia cư người Brazil sống tại gầm cầu ở Sao Paulo đã tìm thấy một túi rác đựng 20.000 Reals (tương đương 10.000 USD - 208 triệu VNĐ) và quyết định đem số tiền này nộp cho cảnh sát.


Cặp đôi tốt bụng.

Cặp đôi nghèo khổ cho biết, họ đang ngủ khi nghe thấy chuông báo động phát ra từ một cửa hàng gần đó. Sau đó, cả hai đã chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Họ đã nhìn thấy một túi tiền nằm gần bến xe buýt trên một con đường chính tại phía Đông thành phố.

Jesus Silva Santos, người đàn ông tìm thấy số tiền cho biết, một ngày anh chỉ kiếm được gần 7 USD (tương đương 145.000 VNĐ). Anh nói: "Mẹ tôi dạy tôi không được ăn trộm và phải báo với cảnh sát nếu tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì bất hợp pháp".

Tiến sĩ bị vợ bỏ vì 4 năm không tắm


Mặc dù là Tiến sĩ nhưng anh Diêu (người Đài Loan) đã bị vợ đòi ly hôn vì 4 năm liền không chịu tắm. Vợ anh Diêu kể là tuy có bằng Tiến sĩ nhưng 11 năm trước, do lấy lý do kèm con học nên anh xin nghỉ việc ở trường Đại học và ở nhà suốt ngày. Từ đó, mọi gánh nặng về vấn đề kinh tế đè nặng lên vai người vợ.

Tiến sĩ bị vợ bỏ vì 4 năm không tắm. (Ảnh minh họa).

Không chỉ lười tắm, anh Diêu còn bị nấm chân nhiều năm liền mà không chịu chữa trị. Điều chị vợ khó chịu nhất vẫn là việc anh lười tắm và thay quần áo. Khi chị mở cửa ra vì không chịu nổi mùi hôi thì anh còn mắng chị.

Vì không chịu nổi nên chị đã đâm đơn ra tòa ly dị. Tuy nhiên, anh Diêu vẫn cho rằng: “Mấy năm liền không tắm rửa, thay quần áo, tuy có hôi thật nhưng làm gì đến mức nghiêm trọng lắm”.