“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia

Ngựa Vằn, Theo Trí Thức Trẻ 16:31 18/12/2012

Cùng với đó là tin về cuộc thi hôn "khỏe" nhất Trung Quốc, khỏa thân hái nho, khánh thành cây cầu treo "đáng sợ" nhất thế giới.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia


Loài hoa Titan arum còn có tên là "hoa xác chết" vì mùi của nó giống như thịt thối rữa. Mới đây, các du khách tới vườn bách thảo Djuanda ở Bandung, Indonesia đã có cơ hội ngắm bông hoa này nở. Trung bình loài hoa này cao hơn 2m, trọng lượng nặng từ 50 - 70kg và tuổi thọ khoảng 30 đến 40 năm. 

Loài hoa này khoảng 3 - 4 năm mới nở một lần, mỗi lần nở chỉ kéo dài khoảng 3 - 4 ngày. Vì thế mà cơ hội được chiêm ngưỡng loài hoa này nở là không nhiều.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 1
"Hoa xác chét" nở tại Indonesia.


Hái nho trong tình trạng nude


Ông Mike Hayes, sống ở vùng Granite Belt, bang Queensland, nước Úc vốn nghiên cứu các kỹ thuật làm nho từ 4.000 năm trước. Ông chi biết, trước đây, tại Georgia, người ta thường khỏa thân hái nho và nghiền nho với đôi chân trần. Ông cũng chia sẻ rằng, người cổ đại tin rằng, trăng tròn sẽ hút năng lượng từ những trái nho và tinh túy trong đất làm cho rượu thơm ngon hơn.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 2
(Ảnh minh họa).

Sắp tới, ông Mike dự định sẽ thực hiện khỏa thân để thu hoạch một vụ nho Nebbiolo, một loại nho của Ý chuyên dùng để sản xuất rượu vang đỏ.
 

Cuộc thi hôn "khỏe" nhất Trung Quốc


Vào ngày 16/12 vừa qua, tại thành phố Dujiangyan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một cuộc thi hôn vô cùng độc đáo đã được tổ chức. Tại cuộc thi này, người phụ nữ không được đặt chân xuống đất khi đang "khóa môi". Cuộc thi không chỉ đòi hỏi các cặp đôi thể hiện sự lãng mạn qua nụ hôn mà người đàn ông phải có sức khỏe để cô gái không chạm chân xuống đất.


“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 3
Cuộc thi hôn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 4
Tại cuộc thi các cô gái không được chạm chân xuống đất.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 5
Các chàng trai phải rất khỏe.


Khánh thành cây cầu treo “đáng sợ” nhất thế giới


Mới đây, cây cầu Titlis Cliff Walk bắc qua dòng sông băng trên đỉnh núi An-Pơ thuộc địa phận Thụy Sỹ đã khánh thành. Cây cầu này ở độ cao 2.743m so với mực nước biển khiến ai đứng trên đó cũng cảm thấy rùng mình.

Cây cầu có chiều dài 100m và chỉ rộng 3m. Nó được xây dựng để kỷ niệm 100 năm ngày khai trương tuyến cáp treo nối giữa 2 thị trấn Engelberg và Gerschnialp của Thụy Sỹ. Người ta mất 5 tháng để thi công chiếc cầu này trong thời tiết giá lạnh.

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 6

“Hoa xác chết” nở rộ tại Indonesia 7
Cây cầu này ở độ cao 2.743m so với mực nước biển.