Hóa trang thành những tảng đá rêu, dạo quanh thị trấn

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 03/06/2013

Bắt nguồn từ một truyền thuyết của thế kỷ 12, cuộc diễu hành Người Rêu đã trở thành một phần không thể thiếu của Lễ hội Corpus Christi kể từ năm 1397.

Thoạt nhìn qua, những người đàn ông này trông như những tên trộm ranh mãnh, đang cải trang thành tảng đá rêu để đánh lừa thị giác của người dân, nhưng thực chất, họ lại là những thành viên chủ chốt, góp phần vào sự thành công của cuộc diễu hành truyền thống được tổ chức tại thị trấn Bejar, tỉnh Salamanca, Tây Ban Nha.

Hóa trang thành những tảng đá rêu, dạo quanh thị trấn 1
Đoàn diễu hành hóa trang thành những tảng đá rêu.

Cuộc diễu hành kỳ lạ này được bắt nguồn từ truyền thuyết về chiến thắng vẻ vang của người Cơ-đốc vào thế kỷ 12. Chuyện kể rằng, người Cơ-đốc đã chiếm lại thị trấn bằng cách hóa thân thành những tảng đá rêu đánh lừa lính canh Hồi giáo, rồi đột nhập thị trấn vào ban đêm.

Những người đàn ông tham gia lễ diễu hành đều phủ những tảng rêu kín từ đầu đến chân, chỉ để lại duy nhất khuôn mặt. Họ khởi hành từ Nhà thờ Santa Maria la Mayor, sau đó, đi quanh khu phố cổ trải đầy xạ hương của thị trấn. Kết thúc hành trình, đoàn Người Rêu sẽ dừng chân tại Nhà thờ El Salvado ở Quảng trường Mayor. Tại đó, người ta đã cắm sẵn một lá cờ tượng trưng cho sự đầu hàng của chính quyền Hồi giáo khi xưa.

Hóa trang thành những tảng đá rêu, dạo quanh thị trấn 2
Những người đàn ông giúp nhau phủ kín rêu từ đầu tới chân.

Cùng với một loạt những sự kiện văn hóa như Lễ hội 3 nền văn hóa âm nhạc cùng những vở kịch, triển lãm, hội thảo và cuộc thi trang trí ban công... lễ diễu hành Người Rêu được coi là sự kiện đặc trưng nhất của thị trấn.