Hàng trăm người... khỏa thân đạp xe giữa đường

Habi, Theo Mask Online 00:00 13/03/2012

Họ muốn kêu gọi bảo vệ người đi xe đạp đấy các bạn ạ!

Ngày 10 tháng 3 vừa qua, hơn 300 người đã đồng loạt đạp xe biểu tình trong tình trạng khỏa thân/bán khỏa thân ở thành phố Lima, thủ đô Peru. Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên với mục đích kêu gọi sự tôn trọng quyền và lợi ích của những người đi xe đạp, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có các giải pháp cần thiết để bảo vệ họ.


Hơn 300 người đã tham gia khỏa thân đạp xe ở thành phố Lima, Peru.

Bên cạnh việc "trần truồng đạp xe giữa phố", nhiều người còn viết các khẩu hiệu và chữ ký lên người. Nhà tổ chức sự kiện, anh Octavio Zegarra cho biết: “Đây là cơ thể của chúng tôi. Với tình trạng này, chúng tôi đi ra ngoài đường phố mà không có chiếc xe nào bảo vệ chúng tôi hết. Xin hãy tôn trọng người đi xe đạp.”

Những thành viên tham gia biểu tình cho biết, làn đường cho người đi xe đạp thường xuyên bị chiếm dụng. Bên cạnh đó, họ còn xuống đường nhằm phản đối việc sử dụng xe hơi ngày càng nhiều và kêu gọi mọi người hãy đi xe đạp thay vì ôtô để giảm ô nhiễm, tai nạn giao thông.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp cuộc biểu tình với tên gọi “Naked Bike” (Xe đạp khỏa thân) được tổ chức tại Peru. Theo một thống kê, đã có khoảng 2.830 người chết do tai nạn giao thông ở Peru năm 2011.

Một số hình ảnh của cuộc diễu hành:


Đây là năm thứ bảy liên tiếp cuộc biểu tình với tên gọi “Naked Bike” (Xe đạp khỏa thân) được tổ chức tại Peru.


Hoạt động được tổ chức thường niên với mục đích kêu gọi sự tôn trọng quyền và lợi ích của những người đi xe đạp.






Người tham gia muốn đòi hỏi quyền lợi dành cho những người đi xe đạp...


... trong tình trạng xâm chiếm làn đường dành cho người đi xe đạp ngày càng gia tăng.