Hãi hùng dạ dày bệnh nhân bốc cháy trên bàn mổ

Trí Thức Trẻ, Theo 15:34 24/05/2014

Paul Hill vô cùng hoảng sợ khi biết dạ dày của anh đã bốc cháy trong lúc các bác sĩ phẫu thuật.

Anh Paul Hill (43 tuổi) đã trải qua một cuộc phẫu thuật kinh hoàng tại Bệnh viện Đại học Stockton ở phía Bắc Stockton-on-Tees, nước Anh. Bác sĩ gây mê toàn thân cho anh Paul, sau đó một thiết bị khử trùng cơ thể bằng cồn đã khiến dạ dày anh bốc cháy. Hiện người cha của 4 đứa con đang chờ bệnh viện điều tra để biết rõ sự việc xảy ra.

Anh Paul và vết sẹo do dạ dày bốc cháy.

  

Ngay sau ca phẫu thuật, anh Paul được bác sĩ thông báo một tin sốc đó là dạ dày anh đã bốc cháy khi dụng cụ làm sạch da bắt lửa. Anh Paul nói: "Tôi không nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra. Khi họ thông báo với tôi điều đó, tôi không biết phải làm gì. Tôi kể với vợ mình nhưng cô ấy không tin.".

Anh Paul vẫn chưa hết sợ hãi.

Vợ anh Paul - chị Tracy (42 tuổi) chia sẻ: "Chồng tôi cho biết anh ấy bị đốt cháy. Anh ấy đã phải sử dụng morphine liều cao vì vậy, lúc đầu, tôi không tin. Tuy nhiên, một y tá trong phòng đã xác nhận điều anh ấy nói là đúng. Thật đáng sợ.".

Anh Paul được chẩn đoán mắc bệnh đa polyp tuyến gia đình (familial adenomatous polyposis) vào tháng 11/2012. Căn bệnh di truyền này khiến nhiều khối u phát triển ở ruột già. Nó có thể dẫn đến ung thư đại tràng nếu không được điều trị.

Vì vậy, anh Paul đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần hệ thống tiêu hóa của mình. Việc này dẫn đến tác dụng phụ là chứng thoát vị và anh Paul phải phẫu thuật thoát vị vào tháng 2/2014. Sau đó, anh tiếp tục phải phẫu thuật vào ngày 19/3/2014, lần này dạ dày anh đã bốc cháy ngay trên bàn mổ. Hậu quả là anh có một vết sẹo dài ở bên phải bụng.

Một phát ngôn viên của tổ chức dịch vụ Y tế ở North Tees và Hartlepool cho biết: "Chúng tôi đánh giá sự cố lần này là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân và phòng tránh sự việc đáng tiếc này có thể xảy ra lần nữa.".