Giảm 50% giá vé cho phụ nữ mặc váy ngắn

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 15:01 22/07/2012

Cùng với đó là tin nụ hôn vĩnh biệt của mẹ cứu sống con gái sắp chết, "thầy" mèo dạy nói cho cậu bé câm.


Công viên giảm 50% giá vé cho phụ nữ mặc váy ngắn


Công viên giải trí Quế Lâm ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã quyết định giảm 50% giá vé tham quan đối với các nữ khách mặc váy ngắn hơn 38cm. Mục đích của chương trình này nhằm khuyến khích nữ du khách thể hiện vẻ đẹp của họ trong thời tiết mùa hè.




Nụ hôn vĩnh biệt của mẹ cứu sống con gái sắp chết


Cô bé Alice bị mắc phải một loại virus viêm màng não, căn bệnh khiến bé bị suy thận sau đó là đột quỵ. Alice rơi vào trạng thái hôn mê, sự sống phụ thuộc vào chiếc máy lọc thận và máy thở oxi. Các bác sĩ nói rằng, Alice chẳng còn hy vọng sống. 


Vào ngày 24 tháng 3 năm 2010 vì tin rằng, Alice không bao giờ có khả năng tự thở trở lại nên các bác sĩ đã quyết định tắt máy hỗ trợ thở. Đến đúng thời điểm, bác sĩ tắt và rút tất cả thiết bị hỗ trợ. Alice vẫn nằm trên giường, các bác sĩ lặng lẽ đi ra ngoài, để bố mẹ em có thể nói lời từ biệt cuối cùng.


Khi cô Jennifer, mẹ của bé nâng đầu Alice, cúi xuống và đặt lên trán con gái một nụ hôn cuối cùng. Đúng lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra: cô bé bắt đầu tự thở trở lại. 


Xúc động '"thầy" mèo dạy nói cho cậu bé câm


Cậu bé Lorcan Dillon, 7 tuổi mắc một chứng bệnh lạ khiến cậu không thể giao tiếp với giáo viên và bạn bè. Cậu bé rất khó khăn mỗi khi muốn thể hiện cảm xúc với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi từ khi cô Jayne, mẹ của Lorcan mua một con mèo giống Birman, có tên Jessi. 


Lorcan và chú mèo rất thân thiết với nhau và sau 2 năm, Lorcan hiện đã có thể nói câu “I Love You” lần đầu. Jayne nghĩ rằng, một con vật cưng như mèo sẽ giúp ích cho trẻ tự kỷ hoặc không phát triển khả năng giao tiếp như Lorcan.

Jayne, 44 tuổi, chia sẻ: “Chú mèo Jessi đã mang tới thay đổi lớn cho cuộc đời Lorcan. Chúng tôi đã nuôi Jessi được hai năm giờ Lorcan đã có thành tích tốt hơn ở trường”.