Em bé có đầu dị tật to gấp đôi mức bình thường

Ngựa Vằn, Theo 00:07 30/11/2010

Em bé này bị tràn dịch não khiến đầu to lên bất thường... <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Em bé tội nghiệp này tên là Klaus, 10 tháng tuổi và bé đang phải điều trị tại bệnh viện ở Texas, Mỹ vì dị tật ở đầu. Dị tật của Klaus là do tràn dịch não, không lưu thông được khiến đầu bé to hơn nhiều so với đầu của 1 đứa trẻ ở độ tuổi này.


Bé Klaus tội nghiệp.

Các bác sĩ lo ngại căn bệnh gây biến chứng có thể khiến bé bị mù, điếc hoặc thậm chí tê liệt 1 phần não. Hiện tại đầu của em đã phình to gấp 131% đầu của 1 em bé bình thường. Các bác sĩ phải nỗ lực hết sức để cứu em bé này vì nếu để lâu thì em bé có khả năng bị tử vong.

Chứng bệnh bé Klaus mắc phải là 1 căn bệnh rất hiếm gặp, tỉ lệ mắc phải căn bệnh là 1/500.000 người, căn bệnh này là hậu quả của 1 nhóm các bệnh lý khác nhau nhưng có chung 1 đặc trưng là giảm lưu thông dịch não tủy.


Các bác sĩ phẫu thuật cho em bé đáng thương.

Khi đầu của con trai bắt đầu phình to một cách bất bình thường thì bố mẹ của bé đã đưa bé tới khám ở các bệnh viện gần nhà tại Texas và cầu xin các bác sĩ hút dịch giảm bớt phù não cho em bé. Tuy nhiên, những bác sĩ ở đây đều bó tay và cho rằng bé sẽ không sống sót được sau 1 năm nữa.

Sau đó, gia đình đã đăng ảnh của cậu con trai bé bỏng lên mạng và hy vọng có bác sĩ có thể chữa được bệnh cho em bé tội nghiệp. Hình ảnh em bé đáng thương đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ mọi người. May mắn là nhờ bức ảnh đó mà họ được giới thiệu đến bác sĩ giải phẫu thần kinh David Jimenez tại bệnh viện ở San Antonio, Texas.


Cha của bé Klaus rất đau khổ vì chuyện này...

Tại bệnh viện, bé Klaus được tiến hành hút lưu dịch trong đầu ra ngoài. Qua 1 tuần điều trị đầu của bé đã có dấu hiệu nhỏ đi dần. Bác sĩ Jiemenez nói: “Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, quá trình hút dịch sẽ kéo dài vài tuần hoặc lâu hơn. Tôi chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn tới bệnh này của bé. Tại thời điểm này đầu của em bé đã quá to và rất khó chữa trị.”

Chúng mình cùng chúc cho bé Klaus được chữa khỏi bệnh và có 1 cuộc sống bình thường như mọi em bé khác nhé.