"Dựng tóc gáy" với trào lưu chụp ảnh ở độ cao 1.000m

Habi, Theo 00:00 09/01/2012

Một tảng đá bị mắc kẹt giữa hai vách núi đã trở thành địa điểm chụp ảnh thu hút nhiều người.

Kjeragbolten là tên một tảng đá bị mắc kẹt lâu năm giữa hai vách núi dựng đứng tại đất nước Na Uy. Mới đây, tảng đá đặc biệt này đã trở thành địa điểm chụp ảnh thú vị thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm.


Tảng đá Kjeragbolten mắc kẹt giữa hai vách núi dựng đứng đã trở thành địa điểm
chụp ảnh thu hút nhiều người ưa mạo hiểm.

Khi đứng trên tảng đá Kjerabolten ở độ cao 1.000m so với mặt đất, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy "hoa mắt chóng mặt". Tuy nhiên, đối với những nhà leo núi dũng cảm thì đây là một thử thách rất thú vị đấy các bạn ạ!


Tảng đá này có độ cao 1.000m.

Nhiếp ảnh gia Gard Karlsen đến từ Stavanger, Na Uy cho biết, anh đã chụp ảnh với anh trai Jone Schreuder tại tảng đá này. Gard chia sẻ: “Kjerabolten là một tảng đá kỳ diệu, bạn phải đến tận đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của nó. Tảng đá đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch của người dân địa phương.”


Tảng đá đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch của người dân địa phương.

Mặc dù rất ấn tượng với vẻ đẹp của tảng đá Kjerabolten nhưng nhiếp ảnh gia 41 tuổi này cũng đã chia sẻ thêm về những nguy hiểm tiềm ẩn. Anh nói: “Khi đứng trên tảng đá này, chúng ta sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, vì ở độ cao 1.000m, gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào.”

Chúng mình cùng xem thêm một số hình ảnh về những du khách ưa mạo hiểm dưới đây nhé!


Rất nhiều người đã tìm đến đây để thử cảm giác mạo hiểm.


Anh chàng này còn tập thể dục nữa, hic.








Rất dũng cảm nhé!


Chụp ảnh như này rất nguy hiểm vì ở độ cao 1.000m gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào các bạn ạ!