Đã có ai nhìn thấy em Th "phát lửa"?

VTC, Theo 12:29 22/05/2012

Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều nhận định về "cô bé gây cháy" nhưng sự thật là đã có ai nhìn thấy em Th gây ra các vụ cháy?

Theo lời chú Việt, bố "cô bé gây cháy" thì sau khi hệ thống điện nhà chú cháy sạch, chú đã đưa con gái trú ngụ tạm ở nhà người thân. Thế nhưng, em Th đến ở 2 gia đình, thì cả 2 nhà đều cháy ổ điện. Sửa lại toàn bộ hệ thống điện xong xuôi, các nhân viên còn đo đạc cẩn thận mọi thông số, trước khi bàn giao cho gia chủ. Khi nguồn điện an toàn tuyệt đối, chú Việt mới đưa vợ con về. Tuy nhiên, vẫn theo lời chú Việt, em Th vừa về đến nhà lúc 14 giờ, thì đến 17 giờ, tất cả các ổ điện trong nhà cùng nhau bốc hỏa. Lập tức, chú Việt gọi thợ điện đến.

Ông thợ điện này hỏi han, trao đổi với em Th một lát, thì ông đặt nghi vấn rằng, nguyên nhân gây cháy là do em Th, vì ông để ý rằng, hễ em ở đâu, là ổ điện, thiết bị điện ở khu vực đó bị cháy. Thậm chí, ông đang sửa ổ điện, thì em Th lại gọi: “Bác ơi, quạt cháy này”, rồi “Bác ơi, sạc điện thoại đang cháy”


Ban đầu là các vụ cháy ổ điện, phích điện, thiết bị sạc.

Có một điểm đáng lưu ý là khi ông thợ điện ở đó, các vụ cháy xảy ra liên tục nhưng cả ông thợ điện và bố em Th cũng đều không được tận mắt, mà chỉ toàn được em Th thông báo.

Khi đó, gia đình chú Việt rất lộn xộn, mỗi người một ý kiến. Người cho rằng, gia đình bị ma hành, người cho rằng em Th là “người khác”, có hành động kỳ quặc. Riêng chị ruột của chú Việt, tức bác ruột em Th thì không tin chuyện ma mãnh, cũng không tin cháu gái phá hoại, càng không tin cháu có khả năng kỳ dị.

Chú Việt đã đưa Th về nhà chị mình để chăm sóc. Thế nhưng, vừa đưa Th về được nửa tiếng, chị chú đã tá hỏa gọi điện cho chú Việt nói rằng, các ổ sạc điện thoại, ổ cắm, phích điện nhà đều cháy. Chú Việt tức tốc chạy sang nhà chị gái xem tình hình thế nào. Chú vừa đến thì em Th đòi đi vệ sinh, lát sau thì em kêu cháy. Và ổ điện nhà vệ sinh bốc hỏa. Vụ này cũng không ai tận mắt thấy khi lửa bắt đầu bùng lên.


Bình nóng lạnh chịu chung số phận với căn lầu 3.

Chú Việt nghĩ con có khả năng gây cháy nên đã đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Gặp các bác sĩ, chú trình bày hiện tượng đặc biệt của con mình, song chẳng bác sĩ nào tin. Họ nghĩ do trùng hợp ngẫu nhiên, rồi được mọi người thêm mắm thêm muối.

Các bác sĩ thực hiện các công đoạn khám, chiếu chụp, siêu âm, CT Scaner não, điện não đồ… Các kết quả đều cho biết, em Th hoàn toàn bình thường, không có bất thường nào cả. Chưa tin với kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy, chú Việt đưa con sang Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, các bác sĩ cũng làm đủ mọi xét nghiệm, chiếu chụp, song các thông số cũng cho biết, em Th  hoàn toàn bình thường.


Nhiều vật dụng thành than trong vụ cháy lầu 3.

Trong khi bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, mà em Th vẫn liên tục làm phát hỏa đồ vật, chú Việt buộc phải tìm đến phương pháp khác là đưa con đến gặp nhà cảm xạ Dư Quang Châu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng cảm xạ địa sinh học, thuộc Đại học quốc tế Hồng Bàng. Nhà cảm xạ Dư Quang Châu cho biết, ông đã tiến hành đo đạc năng lượng sinh học bằng máy RFI. Theo ông Châu, chiếc máy cho kết quả trường năng lượng sinh học của em Th có một vài điểm không tốt nhưng cũng không có quá nhiều bất thường. Nhiều người bình thường khi đo đạc cũng cho ra kết quả như thế.

Ông Châu đã đề nghị gia đình đeo vòng thạch anh cho Th và tắt mọi thiết bị điện trong nhà khi không cần thiết. Ngoài ra, ông cũng khuyên gia đình tìm cách giúp em Th thư giãn tinh thần, không nên để e căng thẳng, rồi giám sát em chặt chẽ. Thực hiện những việc như thế, thì mấy ngày liền, nhà chú Việt không xảy ra vụ cháy nào cả.


Căn phòng lầu 3 sau vụ cháy.

Tuy nhiên, trong dịp 30/4, khi chú Việt tổ chức cho cả gia đình đi nghỉ mát ở Vũng Tàu thì lại xảy ra hiện tượng cháy. Cũng vẫn là theo lời chú Việt, khi gia đình vừa đến khách sạn, các ổ điện, máy điện thoại để bàn bốc cháy ngùn ngụt, khét lẹt. Chuyển sang khách sạn thứ hai, tình trạng cháy ổ điện, thiết bị điện lại diễn ra tương tự. Thế là, gia đình buộc phải hủy chuyến đi, trở về nhà ngay trong ngày.

Khi gia đình chú trở về nhà, thì mật độ các vụ cháy càng dày hơn. Lần này, không phải các ổ điện, phích điện và các thiết bị điện phát cháy, mà bất cứ thứ gì ở gần em Th cũng có thể phát hỏa, nào là quần áo, chăn màn, nệm giường, ri-đô. Rồi cả miếng nhựa của bồn cầu em Th ngồi lên lúc đi tiểu tiện cũng cháy xém, bốc khói khét lẹt. Khủng hoảng nhất là gần đây những chiếc quần, áo em đang mặc bỗng bén lửa!

Cũng vẫn theo lời kể của chú Việt, vào ngày 10-5, em Th đã gây cháy quần của mình và lưng áo bé gái khác. Đợt đó, em Th đã ngồi sau lưng một cháu bé cùng xóm. Cháu này chơi iPad, dựa lưng vào chân em Th và xảy ra cháy. Đấy cũng vẫn là lời kể của chú Việt, còn cháu bé bị cháy kia là ai thì… bí mật.


Em Th (áo xanh) và cô bé hàng xóm. Theo lời chú Việt, thì em Th bị cháy quần và cháu bé hàng xóm này bị cháy áo phần lưng (?!).

Rồi tiếp đó, 11-5, em Th vừa tắm xong, khi quần còn đang ướt mà vẫn bốc cháy. May mà lần nào quần áo bốc cháy cũng được mọi người phát hiện và dập lửa kịp thời nên em không bị bỏng!

Thời gian này, theo chú Việt, vợ chồng chú luôn phải kè kè bên em Th để theo dõi mọi động tĩnh của em. Thậm chí, lúc đi ngủ, vợ chồng chú phải để em Th nằm giữa, với mấy xô nước ở chân giường, khăn ẩm ngâm trong chậu, sẵn sàng cứu hỏa bất cứ lúc nào. Rất may mà trong lúc em Th ngủ, chưa có vụ cháy nào xảy ra.

Mọi thiết bị điện đều được ngắt hoàn toàn khi không cần thiết hoặc có em Th ở gần. Những vật dụng dễ cháy cũng được vợ chồng chú Việt di chuyển đi nơi khác. Chú Việt cũng xin cho con gái nghỉ học suốt 3 tuần. Tuy nhiên, đang lúc thi cử, nên chú buộc phải cho con đi học lại.

Ở trường, thầy cô cũng đã được biết chuyện của em Th nên trông coi em rất kỹ. Em đi đến đâu cũng có người mang bình cứu hỏa đi theo. Cho đến nay, em Th đã có 3 lần phát hỏa ở trường. Một lần chiếc ghế xe ô tô đưa đón học sinh mà bé ngồi phát cháy, may mà mọi người dập đám cháy kịp thời, không thì nguy hại tính mạng của mấy chục học sinh. Một lần cây lau nhà bốc hỏa và một lần thùng chứa rác của nhà vệ sinh cháy rụi!

Thông tin này được chú Việt cung cấp cho nhà nghiên cứu H cũng như các nhà khoa học khác. Tuy nhiên, chính nhà nghiên cứu này cùng một số phóng viên tìm đến ngôi trường quốc tế mà em Th theo học (tên trường do người nhà chú Việt cung cấp) thì không những chẳng có vụ cháy nào, mà còn chẳng có em nào tên là Th.


Chiếc nắp nhựa bồn cầu cháy từ dưới lên.

Ngay cả hai khách sạn bị bốc hỏa ở Vũng Tàu, mà theo lời chú Việt, do con gái chú “phóng năng lượng”, hiện cũng chưa được tìm thấy. Chẳng lẽ, vì sợ đền mấy ổ điện, sạc điện thoại, mà chú Việt giấu nhẹm thông tin về những khách sạn này?

Đỉnh điểm của chuyện bé gái gây cháy bí ẩn, là vụ sáng 12-5. Hôm đó, gia đình mời thầy cúng đến làm lễ giải hạn. Tuy nhiên, thầy cúng chưa đến, thì toàn bộ lầu 3 đã cháy nghi ngút.

Vụ cháy này là khủng khiếp nhất, vì phải cần tới 4 xe cứu hỏa mới dập được dám cháy. Nhưng vụ cháy này cũng đáng nghi ngờ nhất, vì nó xảy ra khi em Th vừa từ lầu này đi xuống. Điều đặc biệt là, theo lời các cán bộ phòng cháy chữa cháy trong vụ cứu hỏa đó, thì vụ cháy có nguyên do… chập điện. Chú Việt cũng đã nhanh miệng dặn các cán bộ là… giữ bí mật giúp gia đình.


TS Vũ Thế Khanh: "Làm khoa học không thể kết luận vội vàng".

Vụ cháy gần đây nhất, khiến các nhà khoa học “choáng váng”, ấy là hôm ông Nguyễn Phúc Giác Hải cùng các nhà ngoại cảm, các nhà khoa học đến nhà em Th nghiên cứu. Khi các nhà khoa học đang nghiên cứu, các nhà ngoại cảm đang sử dụng “năng lực siêu nhiên” để… đoán, thì em Th lại kêu: “Cháy tủ bố ơi!”

Vụ cháy lầu trên này lại là do em Th phát hiện ra và kêu mọi người. Lúc đó, trong phòng chỉ có mỗi mình Th. Các nhà khoa học khi đó cũng tham gia vào việc chữa cháy. Rõ ràng không ai tận mắt thấy lửa bốc lên bí ẩn, thế mà họ đã tin ngay là em Th có siêu năng lực.

Từ vụ này, các nhà khoa học đã kết luận luôn là em Th có khả năng phát ra lửa, em có khả năng điều khiển nhiệt như… thiền sư, em Th là vật báu của nhân loại… Bất chấp việc chưa tổ chức các cuộc nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, các nhà nghiên cứu đã kết luận luôn như vậy.

Dòng sự kiện


                                          Bí ẩn cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy