Cướp ngân hàng rồi chạy đến... đồn cảnh sát

Habi, Theo Mask Online 15:00 27/06/2012

Cùng với đó là tin về chú voi "họa sĩ" vẽ tranh bạc triệu, cậu bé 11 tuổi làm mục sư, đĩa làm từ tro người chết.

Cướp ngân hàng rồi chạy đến... đồn cảnh sát


Một vụ cướp ngân hàng khá kỳ quặc đã xảy ra tại bang Oregon, Mỹ. Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Raymond Carl Knudson đã vào một chi nhánh ngân hàng và thực hiện hành vi đe dọa nhân viên thủ quỹ với tờ giấy có dòng chữ: “Hãy đưa tôi tất cả số tiền không bị đánh dấu sê-ri”.

Sau đó, người đàn ông 50 tuổi này đã cướp được 425 USD (khoảng 9 triệu VNĐ). Tuy nhiên,  Raymond Carl Knudson không trở về nhà mà lại chạy thẳng đến… đồn cảnh sát để đầu thú.


Người đàn ông này đã đến đồn cảnh sát tự thú sau khi cướp ngân hàng.

Tên cướp kỳ quặc này giải thích với một điều tra viên rằng, ông bị ám ảnh sau khi xem bộ phim “Inside Job” và quyết định thực hiện một vụ tấn công ngân hàng. Nếu bị kết án vì tội danh cướp ngân hàng, Knudson sẽ phải ngồi tù 20 năm.

Tranh vẽ của voi trị giá bạc triệu


Chú voi Ấn Độ Shanti, 36 tuổi, đến từ ở vườn thú Prague, Cộng Hòa Séc là một chú voi có khả năng vẽ tranh cực đặc biệt. Shanti đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho vườn thú từ những bức tranh “nguệch ngoạc” của em í.

Giám đốc vườn thú, Pavel Bobek cho biết, mỗi bức tranh Shanti vẽ có giá tới 1.500 Bảng Anh (tương đương khoảng 50 triệu VNĐ). Ông nói thêm: “Thường thì nó sẽ mất 20 phút để hoàn thành 1 tác phẩm. Shanti ít khi mệt mỏi vì chúng tôi luôn bổ sung bữa ăn nhẹ cho nó sau mỗi lần sáng tác nghệ thuật”.


Những bức tranh của chú voi Shanti giúp vườn thú thu về nhiều lợi nhuận.

Được biết, trước đây Shanti là chú voi biểu diễn xiếc, sau khi "nghỉ hưu", các nhân viên vườn thú đã cho chú voi thông minh này tập vẽ tranh. Những ngày đầu, Shanti vẽ hỏng nhiều bức tranh nhưng hiện tại em í đã trở thành “họa sĩ” cực giỏi. Nhân viên ở đây cho biết thêm, số tiền thu được từ việc bán tranh của "họa sĩ" voi được dùng để nâng cấp vườn thú.

Cậu bé 11 tuổi được phong làm mục sư

Cậu bé Ezekiel Stoddard, 11 tuổi, đã thu hút sự chú ý của dư luận khi em được phong làm mục sư tại nhà thờ Fullness of Time ở tiểu bang Maryland, Mỹ. Từ năm lên 7 tuổi, Ezekiel Stoddard đã bộc lộ những tài năng thiên bẩm của mình, cậu bé có thể soạn ra những bài giảng đạo rất hay, không thua kém các mục sư kỳ cựu. Cậu bé chính thức được phong làm mục sư vào hồi cuối tháng trước tại nhà thờ Fullness of Time, bang Maryland.

Bố của Ezekiel cũng là mục sư tại nhà thờ này. Cậu bé nói rằng, số phận đã định đoạt cậu trở thành một mục sư kể từ sau lần gặp được Chúa trong một giấc mơ 2 năm trước, khi đó Ezekiel mới 9 tuổi.


Ezekiel Stoddard đã trở thành mục sư khi mới 11 tuổi.

Ông Richard Balmer, một giáo sư ngành Lịch sử Tôn giáo Hoa Kỳ ở trường Đại học Dartmouth cho biết, những trường hợp trẻ em trở thành mục sư là chuyện bất thường, tuy nhiên không phải là không có. Ông nói: “Đã có nhiều nhà thuyết giáo là trẻ em suốt những thập niên qua. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó khi lớn lên đã nhận thấy những khổ hạnh thông qua những trải nghiệm rồi sau đó quay lưng lại với niềm tin tôn giáo”.



 

Đĩa hát làm từ tro người chết


Công ty And Vinyly (Anh) đang mở một dịch vụ rất dùng tro hỏa táng của người chết để làm ra một chiếc đĩa than. Sau khi có người thân qua đời, bạn thể lấy tro của người đó làm đĩa than. Mỗi chiếc đĩa có thời lượng 24 phút. Đây là một cách để bạn "giữ" người quá cố ở bên cạnh mình. Trên chiếc đĩa đặc biệt này có đủ tên, ngày sinh và ngày mất.