Cướp ngân hàng để phát tiền cho... trẻ con

Habi, Theo 00:01 03/01/2012

Người phụ nữ này sau đó đã được đưa đi kiểm tra tâm thần...

Một người phụ nữ kỳ quặc đã gây xôn xao dư luận tại Boston, Mỹ trong những ngày vừa qua. Cô đã được đưa đi kiểm tra bệnh tâm thần sau khi cướp ngân hàng và mang số tiền lấy được đưa cho... trẻ con.

Người phụ nữ này là Jasmin Rivera. Cô đã tấn công một chi nhánh ngân hàng bằng cách dọa rằng, trong người cô có súng. Cảnh sát cho biết, Jasmin đã đưa 2 tờ giấy cho nhân viên ngân hàng, trong đó viết: "Bỏ tiền vào túi ngay, tôi có súng, không được chống cự."


Jasmin Rivera, người phụ nữ cướp ngân hàng để phân phát tiền cho... trẻ con.

Vụ cướp ngân hàng đã giúp người phụ nữ vô gia cư này có được 652 USD (tương đương 13,6 triệu VNĐ). Điều kỳ lạ là sau vụ cướp, Jasmin liền bắt một chiếc taxi và chia sẻ với tài xế về ý định... cướp những ngân hàng tiếp theo. Levin, tài xế taxi cho biết hành động của Jasmin là khá lạ lùng. Cô đã nói với anh rằng: "Chắc anh không nhận ra tôi đâu, tôi vừa cướp ngân hàng."

Levin cho biết: "Tôi nghĩ có thể cô ta phê thuốc hoặc bị một chứng bệnh tâm thần nào đó. Lúc đó, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy đến với mình. Có thể cô ta sẽ cướp của tôi."


Sau vụ cướp ngân hàng, Jasmin đã được đưa đi kiểm tra tâm thần. (Ảnh minh họa)

Sau đó, Levin quyết định thả Jasmin Rivera xuống một công viên gần đó rồi gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, Jasmin đang phân phát cho bọn trẻ trong công viên mỗi đứa 1 USD (tương đương 21.000 VNĐ). Hiện tại, người phụ nữ kỳ quặc này đã được đưa đi kiểm tra tâm thần trước khi hầu tòa.