Cuộc thi... "vô địch thỏ" cực dễ thương

Lưu Lương, Theo 15:59 06/11/2011

Nơi các chú thỏ khoe tài y chang những tay đua chuyên nghiệp nhé.

Vào ngày 30/10/2011 vừa qua, tại thành phố Wollerau, quận Höfe, bang Schwyz, Thụy Sĩ đã diễn ra cuộc thi "Vô địch nhảy giữa các chú thỏ" mang tầm cỡ châu Âu lần đầu tiên. Nuôi thỏ đang dần trở thành một trào lưu được người dân vùng Trung Âu ưa chuộng.


Cuộc thi "Vô địch nhảy giữa các chú thỏ".

Cuộc thi nhảy giữa các chú thỏ đã xuất hiện ở Thụy Điển từ những năm 70. Đây là một cuộc thi rất đặc biệt, những thí sinh thỏ sẽ phải chạy và nhảy qua các chướng ngại vật với độ cao khác nhau. Nhiệm vụ là phải chạy càng nhanh càng tốt, vượt qua các chướng ngại vật mà không làm đổ chúng. Chú thỏ nào về đích nhanh nhất sẽ giành chức vô địch.

Cuộc thi năm nay đã xác nhận kỷ lục nhảy cao nhất là 0,92 mét và nhảy xa nhất là gần 3,05 mét. Kết thúc cuộc thi, chú thỏ Lada Sipova-Krecova đến từ Cộng hòa Séc đã giành chức vô địch.


Một cuộc thi vô cùng độc đáo.

Có thể tìm thấy rất nhiều câu lạc bộ đào tạo thỏ ở Mỹ, Nhật Bản, Canada và rất nhiều nước ở châu Âu... Nhưng không phải tất cả các câu lạc bộ đều hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ động vật. Tổ chức bảo vệ động vật Sweetrabbits ở Đức đã cáo buộc một số huấn luyện viên sử dụng dây xích để kéo thỏ qua các chướng ngại vật.

Còn bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau xem những bức ảnh từ cuộc thi thỏ này nhé!


Chướng ngại vật được vượt qua dễ dàng.


Với chú thỏ này thì chướng ngại là không thành vấn đề.


Em í giỏi quá cơ.


Đổ một thanh chắn rồi...


Khẩn trương về đích nào!!!


Một trở ngại quá thường.


Khó hơn này.


"Mình quyết tâm giành chức vô địch!"


Sắp qua được rồi...


Cố lên thỏ ơi!!!


1… 2… 3… Nhảy nào!!!


Không chơi ăn gian nha...


"Tớ có cute không nào?"


Liệu có vượt qua được không đây?


"Thỏ ơi, mệt không?"


Trông yêu thế!!!


Lại một vật cản nữa đã bị khuất phục.


Kết thúc cuộc thi ai về nhà nấy.
 
 
Clip một chú thỏ tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi.