Cuộc chiến bản quyền giữa nhiếp ảnh gia và... một con khỉ

Thanh Sơn, Theo 14:00 21/07/2011

Chuyện bé mà xé ra to đây mà... <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Câu chuyện về một chú khỉ mào đen trộm đồ nghề của một nhiếp ảnh gia và tự chụp mình trong những tư thế đầy kiêu hãnh đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông gần đây. Kéo theo đó là một tranh cãi pháp lý khó tin về bản quyền đối với những bức ảnh này giữa một bên là nhiếp ảnh gia Slater, người đã từng giành nhiều giải thưởng danh giá và chú khỉ tinh nghịch ở vườn quốc gia của Indonesia.


Một trong những bức ảnh có “phong cách” của chú khỉ mào đen.

Cảm thấy quá bất công cho chú khỉ mào đen khi tiền bản quyền của những bức ảnh trên chảy hết vào túi của nhiếp ảnh gia Slater, trang web Techdirt đã đặt ra câu hỏi “Ai mới là tác giả thực sự của những bức ảnh này?”

Sự việc càng trở nên phức tạp hơn khi một hãng thông tấn báo chí nhân danh nhiếp ảnh gia Slater yêu cầu website Techdirt gỡ bỏ tất cả các hình ảnh do con khỉ mào đen tự chụp khỏi website của mình. Đến lúc này, tính chất câu chuyện đã vượt quá một cuộc cãi vã thông thường.


Ai mới là tác giả thực sự của những bức ảnh đây?   

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng nhiếp ảnh gia Slater không thể đòi hỏi quyền tác giả đối với những bức ảnh này bởi Slater không phải là người trực tiếp tạo ra chúng. “Chừng nào luật sư của con khỉ chưa lên tiếng thì tôi vẫn là người giữ bản quyền đối với những tấm ảnh này”, nhiếp ảnh gia quả quyết.

Ông cho rằng dù mình không trực tiếp bấm máy nhưng là người đã dàn dựng bối cảnh cho các bức ảnh. “Đó là chủ ý của tôi khi để chúng đùa nghịch với chiếc máy ảnh. Chúng rất hiếu động và hay tọc mạch nên việc chúng tự chụp ảnh không làm tôi ngạc nhiên”, Slater cho biết.

Theo các luật sư, việc dàn dựng bối cảnh cho bức ảnh đang tạo lợi thế cho nhiếp ảnh gia Slater trước những tranh cãi về bản quyền. Trong trường hợp phải “dắt tay” nhau ra tòa, cơ hội thắng kiện của chú khỉ này xem ra khá mong manh.




Những bức ảnh do chú khỉ tự chụp nè.