Cô dâu say xỉn... bỏ quên đám cưới

Blue Moon, Theo 13:49 06/07/2011

Cô dâu này thật là đáng trách. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Siobhan Watson, 24 tuổi, người Anh, đã phá hủy đám cưới của mình do cô đến muộn và lại trong tình trạng say xỉn. Cô đã chuẩn bị đám cưới từ suốt hè năm 2008 và giờ chính cô tự làm hỏng nó.


Cô Siobhan Watson đã bỏ quên đám cưới của mình vì say rượu.

Đêm trước khi diễn ra đám cưới, bạn bè đã rủ cô Siobhan tổ chức một bữa tiệc chia tay, sau khi không từ chối được, cô cùng bạn bè tới 1 quán bar. Do quá vui và uống nhiều rượu nên sáng hôm sau cô Siobhan đã tỉnh dậy trong phòng khách sạn mà không hay biết gì. Khi đó đã là 12h30 và chỉ còn 30 phút nữa là diễn ra đám cưới của cô và chú rể Arron Todd.

Tiếc rằng cô vẫn không thể đến kịp vì khi tỉnh dậy cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, cô mất 1 tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh và đến đám cưới trong tình trạng say xỉn. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi vào trong nhà vệ sinh suốt 1 tiếng đồng hồ, khi tôi đi ra thì đã là 1h30. Thật không thể tin nổi là tôi đã bỏ lỡ đám cưới của chính mình. Tôi thậm chí không thể nhớ được là tôi đã đặt phòng khách sạn như nào nữa.”

Cô còn nói rằng cô rất ít khi uống rượu, chỉ trong trong ngày Giáng Sinh hoặc sinh nhật cô mới uống và mỗi lần chỉ là 1 cốc rượu nhỏ.


Cô ấy rất hối hận vì hành động của mình.

Sau 2 năm yêu nhau, cô và bạn trai Arron Todd đã quyết định cưới nhau, anh Arron Todd đã quỳ xuống trước cô Siobhan và nói: “Em sẽ lấy anh chứ?”, khi đó cô Siobhan đã nói trong nước mắt rằng: “Em đồng ý!”. Đám cưới đã được cô chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và hoàn hảo.

Chiếc váy cưới của cô trị giá 2.000 bảng (tương đương 57 triệu VNĐ), tiền thuê xe Rolls-Royce trắng làm xe cưới là 500 bảng (tương đương 14,4 triệu VNĐ), tiền hoa là 500 bảng (tương đương 14,4 triệu VNĐ), tiền đồ ăn là 2.000 bảng (tương đương 57 triệu VNĐ)...  Cô Siobhan tâm sự: “Cha mẹ của tôi đã rất chờ đợi ngày này, bởi tôi là đứa con duy nhất của họ nên họ muốn ngày cưới của tôi phải thật đặc biệt.”


Cô ấy đã rất chờ đợi đám cưới này.

Do quá buồn và đau khổ nên sau khi đến đám cưới cô đã bỏ đi lang thang và về nhà mẹ đẻ lúc 6h chiều. Vài ngày sau đó, chú rể Arron đến thăm cô, cô Siobhan nói: “Anh ấy nói với tôi rằng mọi chuyện đã qua, anh ấy bị tổn thương rất nhiều, mọi người đã cười vào anh ấy khi tôi đến trong tình trạng say xỉn. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là mình đã phá hủy hạnh phúc của đời mình vì việc uống rượu. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nói với Arron rằng tôi vẫn yêu anh ấy và mong anh ấy quay lại với mình.”