Cô bé 7 tuổi trong hình hài của một cụ già 90

24h, Theo 11:59 07/06/2010

Ashanti Elliott Smith mới 7 tuổi nhưng em chẳng khác nào một cụ già 80, 90 tuổi cả. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Tốc độ lão hóa nhanh hơn bình thường tới 8 lần cùng những triệu chứng bệnh lý đặc biệt, gia đình Ashanti Elliott Smith luôn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống xấu nhất...


Em Ashanti Elliott Smith.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài khuôn mặt của Ashanti Elliott Smith chẳng khác nào bà cụ 80 - 90 tuổi nhưng trên thực tế em mới lên 7 và hiện đang học tiểu học tại Brighton (Anh quốc).




Ashanti và căn bệnh lão hóa sớm.

Ashanti là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi của căn bệnh cũng đặc biệt không kém: lão hóa sớm. Cơ thể yếu ớt của cô  bé ngày ngày phải gánh chịu tốc độ lão hóa nhanh hơn gấp 8 lần so với người thường. Chính vì vậy mà mọi cơ quan chức năng trong cơ thể bao gồm cả tim, thận… cũng giảm sút nhanh chóng.






Ashanti bên mẹ.

Mẹ của Ashanti - cô Phoebe Smith cho hay: “Trong số 53 trường hợp sớm lão hóa trên thế giới, Ashanti là 1 trong 2 trường hợp nặng nhất tại Anh với khả năng gây tử vong cao... Tôi cất giữ tất cả mọi thứ liên quan tới Ashanti. Từ bức tranh vẽ cho tới những đồ chơi nhỏ bằng giấy bỏ quên trong túi quần, túi áo… Chúng tôi muốn tận dụng tối đa những ngày tháng ngắn ngủi này…”






Ashanti dần lão hóa...

Ashanti sinh vào tháng 5/2003 tại bệnh viện Royal Princess thuộc Heath Hayward, với trọng lượng khỏe mạnh. Mẹ của em cho hay: “Tôi đã có 1 thai kỳ hoàn toàn bình thường và gia tộc cũng không có bất kỳ 1 yếu tố di truyền đặc biệt nào. Khi con gái ra đời, tôi đã vô cùng tự hào khi  khoe với bạn bè và gia đình nhưng điều bất ngờ xảy ra khi cháu 3 tuần tuổi.”




... nhưng vẫn lạc quan sôi nổi như bao cô bé cùng trang lứa khác

Một hôm cơ thể của Ashante bắt đầu co giật rất mạnh và Phoebe vội vã đưa con đến bệnh viện Basingstoke. Sau khi biết được kết quả chuẩn đoán, hai vợ chồng vô cùng suy sụp và liên tiếp thời gian sau đó, họ đã hết sức vất vả tinh thần khi đối diện với những triệu chứng không tăng cân và dần rụng tóc của con mình.

Hiện tại Ashanti đã hoàn toàn hói, viêm khớp, suy tim… cùng nhiều chứng bệnh khác. Tuy  nhiên, cả gia đình hết sức lạc quan và đưa Ashanti đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe 3-6 tháng/lần; duy trì tối đa có thể cuộc sống vui chơi thoải mái theo ý thích của con trẻ.




Gia đình là chỗ dựa tinh thần và mang tới cho em sự tự tin, lạc quan trong cuộc sống

"Cháu thích đi học với bạn bè, yêu vẽ tranh và bơi lội. Bé hiểu rõ về tình trạng của mình và chúng tôi cũng hạn chế nhắc tới tương lai sau này. Mọi việc cần làm là nói với Ashanti rằng cô bé là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của chúng tôi và mỗi thời khắc đều vô cùng quý báu”. Gia đình Ashanti Elliott Smith chia sẻ thêm.