Chú voi cô đơn nhất thế giới

Habi, Theo Mask Online 10:10 24/07/2012

Chú voi tội nghiệp này đã sống cô độc suốt 35 năm.

Mới đây, bức ảnh của chú voi đáng thương tại sở thú Manila, Philippines đã khiến nhiều tổ chức bảo vệ động vật phải lên tiếng. Mali, chú voi 38 tuổi được biết tới như là con vật cô đơn nhất thế giới trong suốt 35 năm qua.

Mali được gửi đến sở thú Manila khi em í mới 3 tuổi. Kể từ năm 1977 đến nay, Mali đã sống một cuộc đời cô độc tại khu đất cằn cỗi bao quanh bởi các thanh sắt rỉ sét của sở thú.


Mali được đưa tới sở thú Manila từ năm em í lên 3 tuổi và đã sống một mình ở đây suốt 35 năm trời.


Các chuyên gia cho biết, sức khỏe và tinh thần của Mali đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không gian cô lập mà nó đã phải chịu đựng suốt 35 năm qua. Thú vui giải trí duy nhất của Mali tại sở thú chỉ là một bể bơi nhỏ.

Một đại diện của tổ chức bảo vệ động vật tại Philippines nói: “Chú voi chỉ đứng im một chỗ như thế, thỉnh thoảng đi lại trong cũi với ánh mắt ám ảnh. Đó là bằng chứng của sự cô đơn, thất vọng và tẻ nhạt”.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cho phép Mali được đưa tới một khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi có đầy đủ thảm thực vật, ao hồ và 14 chú voi khác. Tuy nhiên, sở thú Manila đã từ chối và khẳng định rằng, họ đã dành cho Mali những điều kiện tốt nhất.

Các nhà bảo vệ động vật cũng tiết lộ, chú voi đáng thương chưa bao giờ được chăm sóc bởi bác sĩ thú y. Tiến sĩ Mel Richardson, người đã tới thăm Mali cho biết, chú voi có vấn đề nghiêm trọng ở bàn chân. Đó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những chú voi bị giam cầm trong 1 thời gian dài.


Chú voi tội nghiệp không có ai để bầu bạn tại không gian cô quạnh này.


Các bạn có thể xem thêm: