Chú chó được lắp chân giả đầu tiên trên thế giới

Habi, Theo 10:04 27/06/2011

Giờ em í có thể tung tăng đi lại như những chú cún khác rồi.

Chân tay giả không còn xa lạ đối với con người nữa nhưng với những chú chó thì thật sự là điều kì diệu phải không? Câu chuyện của Naki’o đã làm hàng triệu trái tim trên thế giới cảm động.

Lúc sinh ra, Naki’o là một chú cún bình thường như bao chú chó khác, thế nhưng chú đã bị chủ bỏ rơi trong một vũng nước vào mùa đông giá rét. Chân của Naki’o bị đóng băng, tê cóng nghiêm trọng và bốn bàn chân đã phải cắt bỏ.
 
Naki’o lúc còn bé.

Christie Tomlinson, một bác sĩ thú y đã tìm thấy Naki’o tại một trung tâm cứu hộ động vật ở Colorado (Mỹ) và đã nhận chăm sóc chú chó đáng thương. Naki’o được cô chủ tốt bụng mang đến nơi làm việc mỗi ngày và chụp X-quang để kiểm tra tình trạng đôi chân.

Khi đó, Naki’o chỉ là một chú chó bé nhỏ vì thế không gặp quá nhiều khó khăn trong khi đi lại. Nhưng chú lớn rất nhanh và không thể mãi dùng bụng để di chuyển, nhất là trên các bề mặt cứng.
 
Naki’o lớn lên và việc di chuyển ngày càng khó khăn.

Christie nói rằng: “Naki’o là một chú chó đáng yêu và rất can đảm, nhưng tôi đã phải đặt nó trong xe đẩy và canh giữ nó mọi lúc. Thật buồn, Naki’o không thể là một chú chó bình thường, nó không thể chạy nhảy theo ý muốn.”

Tương lai của Naki’o đã được mở ra khi Christie nghe nói về công ty Orthopets tại Denver, Colorado, Mỹ. Người đồng sáng lập của công ty, ông Martin Kaufmann cho rằng có thể tạo được các thiết bị chỉnh hình của con người để áp dụng cho động vật. Ông nói: “Thật man rợ khi trong thế kỉ 21 mà chúng ta vẫn còn phải cắt đi những bàn chân của chó”. Và bốn bàn chân giả của Naki’o chính là tác phẩm công nghệ đầu tiên trên thế giới dành cho động vật.

 Naki’o cùng ân nhân của mình Martin Kaufmann

Từ khi phẫu thuật, Naki’o đã có thể nhảy được những bước nhảy đơn giản. Dần dần chú đã cử động tốt hơn với đôi chân giả của mình. Christie chia sẻ niềm hạnh phúc: “Naki’o bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều. Thật tuyệt khi thấy nó chơi đùa với những chú chó khác ở công viên. Naki’o có thể đuổi theo những quả bóng nữa!”


Bây giờ Naki’o đã có thể đi lại chạy nhảy như bao chú chó khác rùi

Hãy cùng xem Naki’o chơi đùa trong clip này nhé!



Câu chuyện của chú cún may mắn Naki'o đã mang lại niềm tin và hi vọng cho những cuộc đời bi kịch tưởng như không có lối thoát phải không các bạn?