Chi hơn 3 tỷ đồng để mua đồ... cho chó

Vũ Nam, Theo 00:00 10/02/2011

Thừa tiền chăng?

Có lẽ Louise Harris – 31 tuổi, hiện đang sống tại Yorkshire, miền bắc nước Anh, được xem là một trong số những người yêu động vật điên rồ nhất trên thế giới khi cô đã chi hơn 160.000 USD (tương đương 3.360.000.000 đồng) trong vòng 6 năm qua để mua đồ trang sức và phụ kiện cho ba chú cún cưng của mình.


Cô Louise Harris và 3 chú cún cưng.

“Rất nhiều người nghĩ tôi điên, và tôi nhận ra rằng điều mình làm hơi có chút gì đó khác thường, nhưng tôi muốn những chú cún cưng của tôi có được điều kiện sống tốt nhất có thể”, cô Louise Harris tâm sự.

6 năm trước, Louise nhận nuôi chú chó nhỏ Lola, và ngay lập cô đã tức tìm mua các loại quần áo tốt nhất dành chú chó cưng của mình. Khi mà Louise cảm thấy những loại phụ kiện dành cho chó ở Anh không còn phù hợp với Lola, cô đã bắt đầu đặt hàng từ Mỹ. Chỉ sau một thời gian ngắn, chú chó Lola đã có hẳn một tủ quần áo của riêng mình.


3 chú cún trong trang phục rất đẹp.

Đến năm 2004 và 2008, hai chú chó LuluLarry lần lượt được Louise nhận về nuôi, và nhanh chóng trở thành những “chú chó quý tộc”. Bộ ba cún cưng của Louise chỉ mặc các loại quần áo đắt tiền, được đeo lên mình các loại phụ kiện có gắn hồng ngọc, ngọc lục bảo và pha lê Swarovski cao cấp. Ngoài ra, chúng còn được Louise cho đi massage trị liệu hàng tuần. Ngay cả chiếc giường mà 3 chú chó này nằm cũng có giá tới 3.200 USD đấy các bạn ạ.



Mặc dù Lola, LuluLarry đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ của bà chủ, song đối với Louise, chúng là nguồn cảm hứng cho công việc kinh doanh của cô. Louise đã mở một cửa hàng chuyên cung cấp các loại quần áo và phụ kiện dành cho chó có tên là Diva Dogs, và khách quen của cô là những nhân viên làm việc tại đài truyền hình và vợ của các cầu thủ bóng đá.