Chàng sinh viên Úc nói tiếng Trung lưu loát sau hôn mê

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 17/07/2013

Thật kỳ lạ là tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Ben McMahon lại có khả năng nói lưu loát tiếng Trung Quốc trong khi anh chàng sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Úc.

Mặc dù sống cách xa đất nước Trung Quốc đến hàng ngàn cây số, nhưng cậu sinh viên Ben McMahon lại khiến nhiều người phải bất ngờ khi anh chàng có thể nói lưu loát tiếng Trung khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê. 

Ben McMahon, 21 tuổi sống tại thành phố Melbourne, Úc đã bị chấn thương nặng ở đầu trong vụ tai nạn xảy ra vào năm ngoái.

Điều kỳ lạ khiến chính Ben cũng như các y bác sỹ ngạc nhiên đó là sau cơn hôn mê kéo dài 1 tuần, lời nói đầu tiên khi anh phát ngôn lại là tiếng Quan Thoại (tiếng Trung) chứ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Ben cho biết, cảm giác lúc đó thật mờ ảo. Khi anh tỉnh dậy, đập ngay vào mắt anh lúc đó là cô y tá người Trung Quốc. Bỗng nhiên, cậu sinh viên này có cảm giác như trước kia mình đã từng ở Trung Quốc vậy. "Nó như một giấc mơ. Tôi có cảm giác như tâm trí mình ở một nơi còn thân thể lại ở nơi khác.", Ben nói.

Chàng sinh viên Úc nói tiếng Trung lưu loát sau hôn mê 1
Hiện Ben đang làm MC cho một chương trình truyền hình dành cho người Trung Quốc.

Sau đó, Ben bỗng bắt đầu nói tiếng Trung một cách trôi chảy như người bản địa.

Được biết, trước đó, anh chàng đã được học tiếng Quan Thoại ở trường nhưng chưa bao giờ Ben đạt được trình độ điêu luyện như bây giờ.

Kể từ sau vụ tai nạn, cậu sinh viên trẻ lại có cơ hội phát triển thêm tài năng nữa của mình. Tận dụng khả năng nói tiếng Trung trôi chảy, Ben làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch và làm quen với các chương trình truyền hình.

Hiện Ben đang là 1 trong số 3 người dẫn chính của show truyền hình có tên Au My Ga (Oh My God - Ôi Trời ơi) dành cho người Trung xa quê hương. Ngoài mục đích kiếm sống, anh chàng cho biết, việc làm của mình còn nhằm đóng góp phần nhỏ vào sự hòa nhập giữa 2 nền văn hóa Úc và Trung Quốc.