Cậu bé mang khuôn mặt biến dạng với hai mắt xa nhau 4,5cm

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 09/05/2014

Do không được điều trị, tật nứt mặt Tessier đã làm cậu bé Stefan không có sống mũi và hai mắt xa nhau.

Không may mắn bị dị tật khuôn mặt bẩm sinh nhưng bù lại cậu bé Stefan Slavic, sống tại Bosnia đã nhận được sự giúp đỡ tận tụy của một quân nhân người Anh trong suốt 10 năm qua, nhằm đem lại một gương mặt mới cho cậu.

Ông Wayne Ingram gặp Stefan Slavic năm cậu 4 tuổi.

Stefan, 14 tuổi không may mắn sinh ra đã mang trong mình căn bệnh có tên Tật nứt mặt Tessier khiến khuôn mặt của Stefan trông như tạo hình của người ngoài Trái đất. Do không được điều trị, căn bệnh đã phá hủy hộp sọ khiến hai mắt của Stefan cách nhau tới 4,5cm, xa hơn nhiều so với người thường. Vì vậy, cậu không thể nhìn được những thứ ở ngay trước mặt. Ngoài ra, sống mũi của Stefan cũng không phát triển hoàn thiện. Căn bệnh khiến cho cậu bé không thể thở bằng đường mũi.


Căn bệnh khiến hai mắt xa nhau và không có sống mũi.

Ông Wayne Ingram, 44 tuổi, sống tại Weymouth, Dorset, Anh Quốc chính là vị ân nhân đã giúp đỡ cậu bé Stefan. Ông gặp Stefan năm cậu bé 4 tuổi. Nhận thấy Stefan cũng trạc tuổi con trai của mình, ông Wayne đã không cầm lòng nổi trước hoàn cảnh đáng thương của cậu bé. Sau đó, ông đã huy động được khoản tiền từ thiện 85.000 bảng Anh (khoảng hơn 3 tỷ đồng) để giúp cậu trải qua ca phẫu thuật đầu tiên vào năm 2003. Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng đã kéo gần 2 mắt của Stefan lại và cấy ghép chiếc mũi mới cho cậu bé.

Giờ đây, cậu bé lại tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ hai nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Wayne. Được biết, ca phẫu thuật sắp tới đây sẽ hoàn chỉnh khuôn mặt mới đồng thời cải thiện đường thở cho Stefan.

Stefan vừa trải qua ca phẫu thuật thứ 2.