Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 20/02/2013

Cậu bé không may mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp, không thể chữa trị.

Zach Tahir, 6 tuổi đến từ Salford, Greater Manchester (Anh) đã bị chẩn đoán mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến cho cậu không thể ngừng việc gặm nhấm các đồ vật làm từ đá hay giấy. Điều này dẫn đến việc cậu bé đã nhai hết thạch cao trên tường và cả rèm cửa sổ phòng ngủ trước đây của mình.

Clip về Zach - cậu bé nghiện ăn phòng ngủ. 

Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ 1
Mảng tường trong phòng ngủ đã bị Zach ăn.

Chị Rachel Horn, 32 tuổi, mẹ của cậu bé cho biết: "Chẳng có giới hạn nào cho những thứ mà thằng bé sẽ thử ăn". Giờ đây, một phòng ngủ mới cho Zach với chi phí xây dựng 36.000 bảng Anh (tương đương hơn 1,1 tỷ VND), gồm những bức tường… chống nhai đã hoàn thành. Điều đặc biệt là căn phòng này được ngôi sao truyền hình, diễn viên hài John Bishop giúp góp phần chi trả chi phí và dành tặng cho cậu bé không may mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. 
 
Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ 2Giờ đây, Zach đã có một căn phòng mới được xây dựng từ những vật liệu mà cậu... không thể nhai.

Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ 3Zach và mẹ hạnh phúc trong căn phòng mới.

Căn phòng có những bức tường vững chắc được làm từ chất liệu mà Zach không thể gặm nhấm, những đồ nội thất…chống cắn. Ngoài ra, mẹ của cậu bé, chị Rachel cũng được tặng một chiếc điện thoại di động thông minh có kết nối với camera của căn phòng để chị có thể trông chừng con trai. "Giờ đây, tôi có thể để mắt đến thằng bé mà không cho nó biết”, chị vui vẻ nói.
 
Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ 4
Cậu bé kỳ lạ nghiện... ăn phòng ngủ 5Ngoài ra, mẹ của cậu bé cũng được tặng một thiết bị giúp chị có thể theo dõi căn phòng qua điện thoại di động.
 
Trường hợp của Zach đã nhận được sự cảm thông của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như: nhóm Coronation Street, Kym MarshKate Ford. Các chiến dịch kêu gọi giúp đỡ Zach cũng đang được tiến hành và thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng Anh.