Cậu bé đáng thương sinh ra với chiếc đầu hình trái tim

Mai Hường, Theo Trí Thức Trẻ 11:53 02/04/2014

Ngay từ khi chào đời, bé Muhammad Nafi đã sở hữu chiếc đầu hình trái tim do khối u lớn chèn vào phía bên phải khuôn mặt.

Bé Muhammad Nafi người Indonesia, vừa chào đời được 2 tuần tuổi. Tuy nhiên, bên phải khuôn mặt cậu bé lại xuất hiện khối u lớn khiến đầu của bé trông giống như hình trái tim.

Cha mẹ của Muhammad là chị Mailani, 22 tuổi, và anh Buasin, 32 tuổi. Họ đều là nông dân ở một khu vực xa xôi, hẻo lánh thuộc phía Tây tỉnh bang Kalimantan, Indonesia. Hiện cả hai đang cố gắng kiếm tiền để trả chi phí điều trị cho con mình.

"Giờ tôi đang rất bối rối và không biết phải làm gì cho con mình. Tôi chỉ có thể phó mặc cho số phận.”, chị Mailani nói.


Muhammad Nafi có chiếc đầu hình trái tim ngay từ lúc mới chào đời.

Bé Muhammad hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện St Antonius ở thành phố Pontianak, tỉnh bang Kalimantan. Cậu bé chào đời với cân nặng 3kg nhờ sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh. Mẹ của cậu bé cho biết, chị không gặp vấn đề gì lớn trong quá trình mang thai và chỉ cảm thấy buồn nôn từ lúc thai nhi được 4 tháng. Do nhà cách xa bệnh viện nên chị buộc phải dùng thuốc của những cửa hàng nhỏ ở các làng gần đó. 

Bố mẹ cậu bé đang cố gắng gây quỹ để trả phí cho bệnh viện, mặc dù cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u chỉ được tiến hành khi Muhammad được ít nhất ba tháng tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cuộc phẫu thuật được đánh giá là quá nguy hiểm. Khối u ảnh hưởng đến mắt phải của Muhammad và bác sĩ vẫn phải khám thêm để xem các bộ phận khác có hoạt động bình thường hay không.

Bố mẹ bé đang cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để cứu con trai.

"Tôi hy vọng con trai tôi sẽ sớm phục hồi. Một số người đã giúp đỡ, nhưng vẫn chưa đủ. Thực sự, vẫn chưa có bất kỳ trợ giúp nào từ chính quyền địa phương ở khu vực Kayong Utara.", bố cậu bé chia sẻ.