Buổi hòa nhạc cho chó đầu tiên trên thế giới

Rio (Theo TG), Theo 10:00 08/06/2010

Một buổi hoà nhạc đã được tổ chức và thu hút khoảng 1000 chú chó đáng yêu đến dự... <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Những chú chó cùng chủ của mình đã ngồi rất đông trên các bậc cầu thang của Nhà hát Opera Sydney trong sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua để dự buổi hoà nhạc cho chó đầu tiên trên thế giới: "Music for Dogs". Chương trình này là đứa con tinh thần của 1 nghệ sĩ đến từ New York, nghệ sĩ Laurie Anderson.


Hàng nghìn chú chó cùng chủ của mình đã tham dự vào sự kiện này. (Ảnh: TG).


Những chú chó cùng chủ của mình đến tham dự buổi hoà nhạc.(Ảnh: TG).


(Ảnh: TG).


Ăn mặc rất đẹp! (Ảnh: TG).

Đây là 1 sự kiện văn hoá vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên mà 1 buổi hoà nhạc không chỉ dành cho con người mà đã thành 1 sự kiện lớn dành cho những chú cún đáng yêu. Nghệ sĩ Anderson nói: "Mọi thứ thật tuyệt vời! Tất cả những chú chó đều rất am hiểu về âm nhạc, dường như chúng đang tận hưởng âm nhạc bằng cả trái tim của mình.".


Nghệ sĩ Laurie Anderson. (Ảnh: TG).

Buổi hoà nhạc đã diễn ra trong 20 phút trong tiếng trống rộn ràng, những tiếng kêu của cá voi, tiếng còi và những nhạc cụ điện tử khác. Buổi hoà nhạc còn luôn sôi động với tiếng sủa của những chú chó đang phấn khích.


Pose ảnh trước nhà hát. (Ảnh: TG).


Xinh quá !!! (Ảnh: TG).


Nô đùa ... (Ảnh: TG).

Phát biểu sau buổi hoà nhạc, bà Anderson nói: "Những chú chó hôm nay là những khán giả tuyệt vời, chúng đắm chìm vào âm nhạc và đặc biệt là không có vụ xung đột nào giữa những chú chó. Chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy tất cả khán giả cư xử với nhau rất tốt.".


Rất chan hoà với nhau. (Ảnh: TG).


Chú chó này đang cùng chủ đắm chìm trong âm nhạc. (Ảnh: TG).

Đây là 1 sự kiện miễn phí và những nhà tổ chức cho rằng đã có hơn 1000 chú chó có mặt tại buổi hoà nhạc. Đây là 1 phần trong "Lễ hội ánh sáng Vivid" của Sydney. Cùng xem clip để hiểu hơn về sự kiện thú vị này nhé!