Bỗng dưng phải chia sẻ nhà với... chim bồ câu

Vũ Nam, Theo Mask Online 10:28 04/06/2012

Theo quy định của pháp luật, gia đình nhà Blackburn không thể gỡ bỏ chiếc tổ chim và đuổi những chú chim bồ câu này đi dù chúng có khiến họ phải phát điên lên vì lông, phân chim.

Một gia đình tại Anh đã buộc phải "sống chung" với một cặp bồ câu sau khi chúng vô tình lọt vào nhà họ qua đường cửa sổ. Và trớ trêu thay, họ phải chia sẻ căn hộ mình đang ở với những vị khách không mời này, bởi theo luật pháp của Anh chúng là loài động vật cần được bảo vệ. 


Gia đình ông David không thể đuổi những chú chim bồ câu bởi chúng là loài động vật cần được bảo vệ.

Ông David và bà Angela Blackburn cư trú tại thị trấn Nelson, thành phố Blackburn, Anh cho hay, những chú chim bồ câu này đã "đột nhập" và "làm tổ" trong nhà họ một cách rất tự nhiên. Theo quy định của pháp luật, gia đình nhà Blackburn không thể gỡ bỏ chiếc tổ chim và đuổi những chú chim bồ câu này đi dù chúng có khiến họ phải phát điên lên vì lông, phân chim. 


Cặp chim đã "đột nhập" vào nhà ông qua đường cửa sổ

Ông Blackburn, 57 tuổi, sống với bà Angela, 40 tuổi cùng các con Emma, 18 tuổi và James, 8 tuổi. Ông cho biết: "Tôi đã mở cửa sổ căn buồng để trống trong nhà cho thoáng. Nhưng đến cuối buổi chiều, tôi nghe thấy một âm thanh lạ từ căn phòng này và khi chạy tới, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy 2 chú chim bồ câu đậu trên cửa sổ cùng với 2 quả trứng bên cạnh."

Ông David đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hiệp hội Bảo tồn Chim Hoàng gia Anh (RSBP) nhưng các nhân viên của tổ chức này cho biết rằng, những quả trứng bồ câu xuất hiện tại khu vực dân sinh thì chúng cần được bảo vệ và không ai được phép tự ý loại bỏ.