"Bỗng dưng muốn khóc" vì một chiếc... “bánh vẽ”

Thanh Sơn, Theo 00:16 17/07/2011

Một câu chuyện “thật như đùa” về một người đàn ông người Đài Loan đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một chiếc bánh mà mình không bao giờ được ăn.

Chiu, giám đốc điều hành của một công ty ở Đài Loan tỏ ra rất hứng thú với bánh sừng bò khi tình cờ đọc một quảng cáo trên Internet giới thiệu: “Chiếc bánh đến từ nước Pháp sẽ khiến bạn thèm muốn đến phát khóc”. Lời quảng cáo quá hấp dẫn đã thuyết phục được anh Chiu rút hầu bao mua chiếc bánh với giá 99 đô la Đài Loan (tương đương với 70.000 VNĐ) và giao dịch được thực hiện qua thẻ ATM. Một lúc sau, cửa hàng bánh gọi lại cho anh Chiu cho biết quá trình giao dịch bị lỗi và yêu cầu anh phải thực hiện lại. Không chút nghi ngờ, anh Chiu vui vẻ nhận lời.


“Chiếc bánh sừng bò nước Pháp” có lẽ là chiếc bánh đắt nhất thế giới
 khi được anh Chiu mua với giá hơn 8 tỷ VNĐ. (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó khi có hàng loạt các cuộc điện thoại khác tới tấp tìm đến anh Chiu. Cuộc điện thoại đầu tiên từ một “giám đốc ngân hàng” đề nghị anh ngay lập tức thanh toán tiền bánh. Còn cuộc điện thoại thứ 2 từ một đại diện của “Uỷ ban giám sát tiền tệ” thông báo thao tác giao dịch của anh không đúng và cần được thực hiện lại đến khi nào cửa hàng bánh nhận được tiền của Chiu, nếu không, anh sẽ bị buộc tội “rửa tiền”.
 
Quá sợ hãi, anh Chiu đã lần lượt xuất ra tổng cộng 12 triệu đô la Đài Loan (tương đương với hơn 8 tỷ VNĐ) để thanh toán với cửa hàng bánh nhằm “sửa sai”. Sau khi đợi mãi không thấy tăm hơi của người giao bánh, anh Chiu mới “tỉnh người” biết mình là nạn nhân của một trò bịp bợm tinh vi qua điện thoại. Không rõ chiếc “bánh sừng bò nước Pháp” có y như lời quảng cáo không nhưng với số tiền khổng lồ bất ngờ bị “bốc hơi” khỏi tài khoản chắc chắn sẽ khiến anh Chiu có cảm giác “bỗng dưng muốn khóc” thực sự.