Bỏ chồng vì yêu... chuột

24h, Theo 12:12 12/03/2013

Người phụ nữ này chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân 11 năm chỉ vì quá mê…chuột.

Chantal Banks đã bắt đầu sưu tập loài động vật gặm nhấm này từ năm 16 tuổi.

Bỏ chồng vì yêu... chuột 1
Với người phụ nữ này chuột chính là con cái của cô

Bỏ chồng vì yêu... chuột 2
Sẵn sàng dùng miệng mớm đồ ăn cho chúng

Bà mẹ một con này yêu thương và chăm sóc những con vật và coi chúng như những đứa trẻ. Thậm chí cô còn cho chúng hôn lên mặt mình và sẵn sàng dùng miệng mớm đồ ăn cho chúng.

Thú vui kỳ lạ của cô Chantal chuẩn bị xuất hiện trên một tập của chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ - My Crazy Obsession.

Cô cho hay: “Tôi yêu những con chuột còn hơn là yêu con người. Tôi không thể sống thiếu chúng”.

Bỏ chồng vì yêu... chuột 3
Con trai cô cũng lớn lên cùng những con chuột

Những con chuột luôn rất công bằng với tôi. Chúng cũng rất yêu tôi. Khi tôi khóc chúng liếm những giọt nước mắt cho tôi và khi chúng đói tôi cho chúng ăn”.

Con trai của cô, Kevin đã lớn lên trong sự chia sẻ tình yêu thương của mẹ với những con vật này: “Lớn lên, anh chị em của tôi chính là những con chuột”.

Tuy nhiên, chồng của cô – anh Chester thì không thể nào chịu đựng sự ám ảnh này của vợ.

Bỏ chồng vì yêu... chuột 4
Vì quá yêu những con chuột...

Bỏ chồng vì yêu... chuột 5
... mà cô chấp nhận không sống chung cùng chồng

Cô ngày càng muốn có thêm nhiều con chuột để chăm sóc nhưng anh đã từ chối giúp đỡ cô trong việc chăm chúng.

Chính vì thế, Chantal quyết định rời khỏi ngôi nhà của họ để cô có thể tập trung chăm sóc cho những con chuột.

Cô giải thích: “Chồng tôi không còn muốn tôi chăm sóc những con chuột nữa”.