Bé trai sống sót thần kỳ dù bị kim đan chọc vào mắt, đâm xuyên não 2cm

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 12:44 25/03/2014

Mặc dù bị chiếc kim đan len đâm xuyên mắt những 10cm và ăn sâu vào não 2cm nhưng thật may là bé Hòa Hòa vẫn sống sót thần kỳ.

Bé trai Hòa Hòa, 3 tuổi sống tại thôn Hưng Tống, huyện Khai, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc cùng bà nội Trương Ngọc Cúc 67 tuổi vì bố mẹ đều đi làm ăn xa. Chiều ngày 6 tháng 3 vừa qua, sau khi đón Hòa Hòa đi học về, bà nội dắt Hòa sang nhà hàng xóm chơi. Vì mải nói chuyện không để ý đến cháu, bé Hòa nghịch kim đan len và không hiểu ngã sấp mặt thế nào, kim đan len chọc sâu vào mắt trái bé, máu me be bét.


Hình ảnh chụp chiếc kim đan len xuyên não 2cm qua đường mắt trái.

Cúc hốt hoảng, nước mắt ngắn dài đưa cháu tới trạm y tế gần nhất nhưng y sĩ nơi đây chỉ định cần đưa tới bệnh viện tuyến trên cấp cứu gấp. Bà Cúc lập tức đưa bé tới bệnh viện Tây Nam, thành phố Trùng Khánh. Sau khi chụp CT, bác sĩ cho biết tình trạng của bé rất nguy kịch, đe dọa tính mạng khi  kim đan len dài 20cm, chọc sâu vào mắt trái 10cm và thậm chí "xuyên" 2cm vào não.


Hòa Hòa vẫn sống sót thần kỳ sau tai nạn nguy hiểm.

Sau khi phẫu thuật 5 giờ đồng hồ liên tiếp, các bác sĩ đã "rút" được kim đan len khỏi vùng não bộ và mắt bé Hòa, đảm bảo an toàn tính mạng và mắt trái cho bé Hòa. Hiện bé vẫn đang tiếp tục nằm theo dõi, điều dưỡng tại bệnh viện.