Bé 4 tuổi gặp nạn vì... bắt chước cún

Habi & Luffy, Theo 10:08 07/07/2011

Tội nghiệp em bé quá cơ... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Cô bé Rachel Warren, 4 tuổi, đã cố gắng bắt chước con cún cưng bằng cách chui đầu qua thanh sắt của cánh cổng và kết quả là bé lâm vào tình huống dở khóc dở cười…


Thấy chó cưng thường chui đầu qua cổng, cô bé đã bắt chước làm theo...

Sự việc xảy ra lúc cô Carlene Warren chuẩn bị đưa con gái của mình đến trường mầm non Hawbush. Khi đó Rachel đeo đai cổ của chó và giả vờ như mình là chú cún cưng của gia đình. Rồi sau đó cô bé đã thò đầu ra cổng trước như chú chó thường làm và bị mắc kẹt giữa hai thanh sắt.

Carlene Warren, mẹ cô bé, đã điên cuồng cố gắng kéo cô con gái ra khỏi cánh cổng của gia đình tại phố Fisher, đồi Brierley (Anh), nhưng đã thất bại. Sau đó cô đã buộc phải gọi đội cứu hỏa đến “hiện trường” để giải cứu cô bé. Cô Warren kể lại: "Tôi nghe thấy tiếng động nên chạy ra ngoài và tôi đã thấy con bé mắc kẹt ở đó rồi. Tôi và bạn tôi cố kéo 2 thanh cửa ra nhưng chúng không hề nhúc nhích. Tôi đã hét lên với bạn tôi rằng "Hãy gọi nhân viên cứu hỏa" và tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn."
 

Thật may là đội cứu hỏa đã tới kịp lúc.

Warren nói thêm: "Rachel đã hơi cuống một tí lúc đầu nhưng cô bé đã bình tĩnh trở lại sau khi tôi bảo cô bé rằng chú lính cứu hỏa, một nhân vật mà cô bé yêu thích, đang đến." Đội cứu hỏa đến rất nhanh và một anh lính cứu hỏa đã ra sức kéo thanh sắt để cứu thoát cho Rachel khỏi tình huống nguy hiểm. Nhân viên cứu hỏa cho biết họ rất ấn tượng với sự dũng cảm và bình tĩnh trong suốt trong những giây phút “ngàn cân treo sợi tóc” của Rachel. Rachel được đội mũ bảo hiểm trong lúc lính cứu hỏa cố hết sức để kéo thanh sắt rộng ra.

Rachel rất thích nhân vật chú cứu hỏa và khi họ đến cô bé thích thú hét lên: “Chú cứu hỏa đây rồi!” Thậm chí cô bé đã không chịu tới nhà trẻ nhưng khi được đi tới nhà trẻ bằng xe cứu hỏa, cô bé đã đồng ý. Cô bé còn thích được đội mũ cứu hỏa nữa.


Bé Rachel và mẹ.

Được biết, ở trường mầm non, Rachel cũng thường xuyên bắt chước những chú chó và tự gây ra những vết xước cho mình. Sau sự cố, anh Wayne Warren, cha của Rachel cho biết: “Con bé vẫn như cũ, vui vẻ và hồn nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra.”

Nhưng mẹ cô bé dường như vẫn còn rất sốc sau sự cố trên, cô tâm sự: "Cả đêm tôi mất ngủ, tay tôi vẫn còn run lên. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, không bao giờ."