Bất ngờ tìm thấy nhẫn cưới ở... dạ dày bò

Habi, Theo Mask Online 16:00 20/02/2012

Chiếc nhẫn vẫn còn mới nguyên nhé!

Năm 2009, chú bê con Yogie đã vô tình nuốt phải chiếc nhẫn cưới trên tay của ông Adam Haxhi trong lúc ông đang tham quan trang trại chăn nuôi bò ở bang Victoria, Úc. Thật bất ngờ, người ta đã tìm thấy chiếc nhẫn này sau 3 năm nó “yên vị” ở dạ dày “thủ phạm”.

Anh Will Jelbart chủ trang trại cho biết, lúc mất chiếc nhẫn, ông Adam có 3 sự lựa chọn. Một là giết thịt chú bê, hai là tới bác sĩ thú ý để lấy chiếc nhẫn, ba là chờ đợi nó tự “đi ra”. Cuối cùng ông Adam đã quyết định chờ đợi. Nhưng thật không may, chú bê đã không hề “nhả” chiếc nhẫn trong thời gian sớm nhất.


Anh Will Jelbart rất vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn cưới của khách sau 3 năm "thất lạc" trong dạ dày chú bò Yogie.

Câu chuyện dần bị quên lãng khi Yogie cứ lớn dần lên mà chẳng thấy tăm hơi chiếc nhẫn đâu cả. Mới đây, chú bê ngày nào đã trở thành một chú bò to lớn và nó bị đưa đến 1 khu giết mổ gia súc ở địa phương. Lúc đó, Will Jelbart chợt nhớ lại vị khách năm xưa và kịp thời nói với người bán thịt Duane Thomas.


Sau nhiều năm nằm trong dạ dày chú bò, chiếc nhẫn vẫn mới nguyên như ban đầu.

Ông Duane Thomas kể lại quá trình tìm chiếc nhẫn: "Chúng tôi đã tìm chiếc nhẫn trong dạ dày của chú bò suốt 30 phút. Đó là 1 công việc không hề dễ dàng, lúc đầu chúng tôi đã định bỏ cuộc. Thật bất ngờ là sau đó cũng tìm thấy chiếc nhẫn. Nó là nhẫn cưới nên rất có ý nghĩa với chủ nhân. Điều thú vị là mặc dù đã nằm trong dạ dày chú bò suốt 3 năm nhưng chiếc nhẫn vẫn còn rất mới."

Chủ nhân chiếc nhẫn, ông Adam Haxhi chia sẻ: "Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy chiếc nhẫn. Quả thực tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày được nhìn thấy nó một lần nữa."


Ông Adam (trái) rất bất ngờ và hạnh phúc khi tìm lại được nhẫn cưới.