Anh chàng vừa pose ảnh vừa... "đùa giỡn với tử thần"

Vũ Nam, Theo Mask Online 09:59 20/02/2012

Đừng bạn nào có sở thích pose ảnh nguy hiểm như anh í nhé!

Dường như khi đứng trên nóc của những tòa nhà cao chọc trời, không ít người trong số chúng ta sẽ cảm thấy chóng mặt hoặc thậm chí không dám tiến gần đến lan can. Tuy nhiên, đối với Max Polazov thì điều này hoàn toàn ngược lại. Chàng thanh niên 22 tuổi này thích leo trèo và chụp ảnh trên những khu vực nguy hiểm chết người đó.
 
Anh chàng nghiện pose ảnh trên nóc các tòa nhà chọc trời.
 
Là một người ưa thích mạo hiểm, Max Polazov, một nhiếp ảnh gia người Nga đã bắt đầu sở thích “đột nhập” các tòa nhà cao tầng tại Moscow để chụp ảnh khi anh 17 tuổi. Anh chia sẻ: “Nhiều người nghĩ tôi hơi điên rồ khi làm như vậy. Tuy nhiên, họ không biết rằng, mỗi khi tôi leo lên nóc của một tòa nhà chọc trời, tôi phải rất tập trung và có kế hoạch cẩn thận từ trước. Sự sợ hãi không hề xuất hiện khi tôi bắt đầu công việc của mình.”
 
Nguy hiểm quá!
 
Polazov cho biết thêm: “Phần lớn các bức ảnh của tôi đều được chụp ở độ cao hơn 100m và trong những tư thế rất chênh vênh. Tai nạn nghiêm trọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra tuy nhiên tôi phải cố gắng tránh điều đó. Tôi không muốn nói về việc làm thế nào mà tôi lại có thể leo lên được nóc của những tòa nhà. Tôi không sợ độ cao, thay vào đó là mong muốn được vượt lên trên tất cả và quan sát thế giới xung quanh.”

 
Cho đến nay, Polazov đã khám phá gần hết các điểm cao tại Moscow, St Petersburg, Kazan và Ufa. Anh hi vọng sẽ có thời gian và cơ hội để chinh phục các tòa nhà chọc trời khác ở Anh, Pháp hay Mỹ. 
 

Anh chàng này thật dũng cảm...
 

Cao thế này cơ mà...

 
 
 

Pose hình với mọi tư thế.
 

Đúng là một sở thích kỳ quặc nhỉ?