Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 25/04/2013

Mắc chứng dị tật chân bẩm sinh, bé Lillia không thể đi lại được vì bàn chân gập co quắp như đôi chân của... một chú ếch.

Lillia Reading, 4 tuổi là con gái thứ hai của anh Nick (32 tuổi) và chị Katie Reading (31 tuổi) sống tại làng Hackenthorpe, thành phố Sheffield, hạt Nam Yorkshire, Anh.

Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh 1
Lillia bị dị tật cơ chân từ lúc còn ở trong bụng mẹ.

Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh 2
Đôi chân co quắp, gập lại như chân ếch rất yếu ớt.

Được biết, khi chị Katie đang mang thai, các bác sỹ đã dự đoán trước bé Lillia sẽ bị dị tật và rất khó sống sót. Vì vậy, khi bé chào đời, thay vì có tổng cộng 15 cơ như thông thường, bé chỉ có 2 bắp cơ chân duy nhất. Chân bé bị gập cong lại ở đầu gối. Bàn chân bé cũng bị gập sát lên phía ống đồng, khiến đôi chân của Lillia trông như... chân ếch và trở nên rất yếu. Vì vậy, các bác sĩ e rằng cô bé không thể đi lại được. Căn bệnh dị tật bẩm sinh không chỉ ảnh hưởng tới đôi chân, mà còn ảnh hưởng tới đôi mắt và thị lực của bé.

Sau các xét nghiệm, bác sỹ chẩn đoán bé Lillia mắc chứng dị tật cơ - một loại loạn dưỡng cơ dạng hiếm. Và chỉ mới ở tuần tuổi thứ 17, Lillia đã phải điều trị nắn xương. Sau đó, trải qua tất cả 13 ca phẫu thuật thành công, bé đã có thể tự mình chập chững những bước đi đầu tiên.

Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh 3
Bác sỹ tạo riêng cho Lillia một khung nắn xương tháo rời.

Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh 4
Sau một loạt các ca phẫu thuật, cô bé đã có thể đi lại được.

Các bác sỹ đã phải cắt dây chằng ở sau đầu gối Lillia và dùng khung để nẹp thẳng chân. Với đôi mắt bị lác, bé cũng không thể điều chỉnh được hướng nhìn của mình. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng đã chữa trị thành công thị lực cho bé.

Anh: Bé gái có đôi "chân ếch" bẩm sinh 5
Bé đã có thể vui đùa và đến trường như các bạn.

Hiện tại, Lillia đã có thể vui đùa, chạy nhảy với các bạn cùng trang lứa. Chiếc nẹp chân có thể được tháo ra khi cô bé không cần phải đi lại để có thể tạo sự thoải mái.

Vợ chồng anh chị Reading rất  hạnh phúc vì sức khỏe của Lillia hiện đã ổn định. Anh Nick Reading còn cho biết, cô bé sẽ đến trường vào tháng 9 sắp tới đây.