Ả Rập: Trục xuất đàn ông đẹp trai khỏi đất nước

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 02:10 18/04/2013

Nếu như đẹp trai là điều mơ ước của hầu hết đấng mày râu trên thế giới thì tại Ả Rập Xê Út, đó lại là một "cái tội".

Tại Vương quốc Ả Rập Xê Út (Ả Rập Saudi), tình dục đồng giới sẽ không bao giờ xảy ra vì bất kỳ người đàn ông nào hấp dẫn sẽ ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi đất nước để tránh kích thích bản năng tình dục của người dân địa phương.

Những vị tu sỹ tại đất nước đạo Hồi dường như luôn bị ám ảnh bởi đàn ông đẹp trai. Tu sĩ người Ai Cập Abu Islam Ahmed Abdallah đã đưa ra ý kiến rằng MC trào phúng Bassem Youssef nổi tiếng của Ai Cập nên dùng mạng che mặt như phụ nữ vì ông ấy quá đẹp trai. Và MC nổi tiếng với danh hiệu Jon Stewart Ai Cập này đã phản ứng lại trên trang Twitter của mình.

Ả Rập: Trục xuất đàn ông đẹp trai khỏi đất nước 1
Jon Stewart của Ai Cập nên dùng mạng che mặt vì dung nhan đẹp trai của mình.

Ả Rập: Trục xuất đàn ông đẹp trai khỏi đất nước 2
Một người đàn ông che mạng.

Hiện giờ, các cảnh sát khu vực tại Ả rập đã đồng loạt thực thi chiến dịch trục xuất những người đàn ông quá đẹp trai và hấp dẫn. Theo Elaph, trong lễ hội ở thủ đô Riyadh ngày Chủ nhật vừa qua, 3 chàng thanh niên trẻ Ả Rập đã bị cảnh sát trục xuất ra khỏi lễ hội chỉ vì lý do... họ quá đẹp trai. Các thành viên của Ủy ban Bồi dưỡng và Chống suy đồi Đạo đức lo sợ rằng các du khách nữ tham gia lễ hội sẽ xiêu lòng vì 3 chàng trai này. Theo nguồn tin, quản lý lễ hội đã khẩn cấp "đày" 3 người đàn ông quyến rũ này đến thành phố Abu Dhabi.

Ả Rập: Trục xuất đàn ông đẹp trai khỏi đất nước 3
Bị trục xuất khỏi lễ hội vì... đẹp trai.

Với nghị định vô lý này, giải pháp duy nhất cho những chàng trai có lẽ là mặc áo "burkha đàn ông". Đây là loại áo khoác có mũ có thể che kín toàn bộ khuôn mặt chỉ với hai lỗ hở cho đôi mắt. Vài tuần nay, lượng áo burkha nam bán rất chạy cho khách hàng là những chàng trai trẻ.

Ả Rập: Trục xuất đàn ông đẹp trai khỏi đất nước 4
Áo burkha đàn ông bán rất chạy trong thời gian gần đây.

Quả thực, đẹp trai cũng là một "cái tội" chăng?