La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy!

Sugar, Theo Helino 00:09 17/05/2019

Không biết La Vân Hi có đắc tội gì với các đạo diễn không mà phim nào cũng thấy bị "tạt sơn đen" tơi tả từ đầu đến cuối vậy?

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được thưởng thức bộ phim Bạch Phát của bộ ba Lý Trị Đình, Trương Tuyết NghênhLa Vân Hi. Ngay từ khi có ngày ấn định phát sóng, các fan đã vô cùng háo hức được xem tác phẩm này vì theo như "lời đồn" thì Bạch Phát còn đau thương ngược tâm hơn cả Đông Cung.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 1.

Bạch Phát hứa hẹn còn ngược hơn cả Đông Cung.

Bạch Phát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Ngôn Thương, bộ phim là câu chuyện tình yêu đầy ngang trái giữa Công chúa Dung Lạc (Trương Tuyết Nghênh) và Ly Vương Điện hạ hay còn gọi là Vô Ưu (Lý Trị Đình). Một người là công chúa bị ép gả đi hoà thân, một người là Ly Vương Điện hạ nổi tiếng lạnh lùng "trời không sợ, đất không sợ".

Ngay từ khi mở đầu phim đã thấy rõ sự gay cấn khi Ly Vương Điện hạ ngang nhiên mặc nguyên cả quần áo ngủ lên triều, và tuyên bố dõng dạc: "Không thành thân". Lúc này, khán giả đã phần nào nhìn ra mối tình ngang trái giữa hai con người không hề quen biết bỗng bị ép thành thân.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 2.

Anh không thích thành thân đấy thì sao nào.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 3.

Anh đẹp trai anh có quyền nhé mấy đứa.

Khác với những vị công chúa mềm yếu khi bị từ chối thành thân sẽ lập tức khóc lóc lùi bước, Dung Lạc lại thể hiện rõ mình không phải là người dễ bắt nạt. Dung Lạc vì lễ tiết nên từ đầu đến cuối khi vào phủ Ly Vương đều đeo mặt nạ, vậy là hai người họ chẳng hề biết gì về nhau. Song, lần đầu tiên hai người chạm mặt lại là cảnh đánh nhau loạn lạc, Dung Lạc được Vô Ưu cứu nhưng chàng không biết nàng chính là nương tử của mình.

Trở lại phủ Ly Vương, Dung Lạc lại là thê tử bí ẩn với chiếc mặt nạ trên mặt, nhưng Dung Lạc vẫn thường xuyên trốn ra ngoài và đụng độ với Vô Ưu dưới danh phận Mạn Yêu. Bản lĩnh của nàng đúng là khó có ai sánh bằng. Có lẽ Vô Ưu đã bị thu hút bởi cô gái có tên Mạn Yêu chứ không phải thê tử Dung Lạc của mình.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 4.

Cô dâu bất hạnh hơn cả Tiểu Phong là Dung Lạc chứ ai nữa.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 5.

Đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Lại nói về phần La Vân Hi trong Bạch Phát vẫn không thể thoát kiếp đáng thương. Là vua của một nước và là sư huynh của Dung Lạc, nhưng Dung Tề (La Vân Hi) lại giống như bù nhìn không có tiếng nói gì. Mặc dù không muốn để Dung Lạc đi hoà thân nhưng Dung Tề không có cách gì khác phải nghe theo sự sắp đặt của Thái hậu.

Dung Tề và Dung Nhạc không phải huynh muội ruội thịt, nàng vẫn luôn coi Dung Tề là mối tình đầu, còn chàng biết rõ tình cảm của mình nhưng không dám tiến đến. Có thể thấy La Vân Hi lại tiếp tục sắm một vai không khá hơn là mấy so với Dạ Thần của Hương Mật Tựa Khói Sương.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 6.

Dạ Thần ngày ấy chúng ta cùng theo đuổi vẫn chỉ thấy đáng thương.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 7.
La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 8.

Anh đừng buồn em đau lòng nha!

Về phần Lý Trị Đình và Trương Tuyết Nghênh diễn xuất của cả hai khá ăn ý, Lý Trị Đình vẫn không làm fangirl thất vọng khi còn xuất sắc hơn cả vai diễn trong "Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ". Sau nhiều năm tái xuất màn ảnh, Lý Trị Đình bớt nhạt hơn rất nhiều những pha võ thuật cũng vô cùng bắt mắt, còn về phần nhan sắc thì không có gì để bàn cãi thêm.

Vai diễn của Lý Trị Đình tưởng là vô ưu, vô tư không màng chính sự nhưng thật ra trong lòng lại chất chứa không biết bao nhiêu đau khổ, hận thù. Nỗi đau mất mẹ, nỗi đau của sự cô độc giữa vương triều rộng lớn. Trương Tuyết Nghênh cũng có phần thể hiện rất xuất sắc, gương mặt xinh đẹp cùng với lối diễn xuất thông minh của Trương Tuyết Nghênh đã thổi hồn vào vai diễn Dung Lạc.

La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 9.
La Vân Hi “lịch kiếp” trong “Bạch Phát”, fan nguyền rủa đạo diễn: Anh đẹp trai mà sao số khổ quá vậy! - Ảnh 10.

Nhất định là phải xem Bạch Phát để còn khóc hết nước mắt với cặp đôi này.

Trailer "Bạch Phát"

Thăm dò ý kiến

Bạn có định xem "Bạch Phát" không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cùng theo dõi những tập tiếp theo của Bạch Phát được phát sóng hàng ngày trên iQiyi, Youku, Tencent.