Xuất hiện đà điểu trắng đi lạc trên đường phố đông đúc

Trí Thức Trẻ, Theo 14:28 29/06/2014

Cảnh sát đã phải mất 3 giờ đồng hồ để "tóm gọn" chú đà điểu khổng lồ gây rối đường phố này.

Mới đây, một chú đà điểu khổng lồ đã bất ngờ xổng chuồng, chạy xuống lòng đường đông đúc khiến giao thông hỗn loạn. Điều đáng nói là 6 tuần trước cũng có một vụ đà điểu khổng lồ chạy thoát ra đường phố. Chú đà điểu này thuộc giống đà điểu 3 ngón có kích thước lớn.

Đà điểu trắng khổng lồ xổng chuồng gây náo loạn tại Warminster.

Vụ việc hy hữu này xảy ra tại thị trấn Warminster, hạt Wiltshire, Anh. Nhiều người dân đã chụp lại hình ảnh chú đà điểu này chạy trên đường phố đông đúc. Cảnh sát đã phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể dồn được chú đà điểu vào một góc để người chủ bắt lại.

Một người qua đường kể: "Lúc đầu, tôi không nhìn thấy nó. Tôi thấy xe phía trước dừng đột ngột. Sau đó, có một con đà điểu trắng chạy qua phía tôi và tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang cố bắt nó lại. Tôi cũng muốn giúp nhưng tôi không biết liệu bắt con đà điểu này có an toàn hay không.".

Nhiều người đi đường đã bắt gặp và có chút lo sợ không biết đà điểu có nguy hiểm hay không?

Chủ nhân của con đà điểu chia sẻ: "Đây là một con đà điểu đực. Thật không may là nó không thích tôi. Khi tôi đi lấy bưu phẩm, nó bất ngờ xông tới tôi, rồi lao ra khỏi một cánh cổng mở sẵn. Vào mùa này trong năm, đà điểu không được dễ tính cho lắm. Bình thường, con đà điểu này rất thân thiện và không làm hại ai cả. Đứa con trai 10 tuổi của tôi vẫn thường xuyên chơi với nó. Tuy nhiên, hình như nó không có thiện cảm với tôi. Khi nó chạy ra đường, tôi đành phải chờ cảnh sát hỗ trợ để bắt lại.".

Người chủ này từng nuôi rất nhiều đà điểu. Nhưng hiện tại, chị đang chuyển nhà và phải bán bớt đà điểu này đi. Đây là con đà điểu cuối cùng trong đàn mà chị nuôi.

Trước đó, đã từng có đà điểu xổng chuồng tại Hertfordshire và đã bị bắn chết.

Trước đó, tại hạt Hertfordshire, một chú đà điểu có tên Rita đã xổng chuồng. Rita đã ở ngoài tự nhiên trong suốt một tháng trước khi lạc vào một khu đất và bị ông chủ đất bắn chết để làm món xúc xích.