Xác ướp mèo bất ngờ rơi từ trần nhà xuống

Habi, Theo 00:00 31/01/2012

Xác ướp chú mèo này có "tuổi thọ" hơn 100 năm đấy các bạn ạ!

Mới đây, một xác ướp mèo có tuổi thọ hơn một thế kỷ đã được cặp vợ chồng Andrew George Hartley đến từ Knaresborough, miền Bắc Yorkshire, nước Anh tình cờ tìm thấy trong lúc sửa trần nhà.

Được biết, căn nhà của ông George Hartley được xây dựng từ thế kỷ 18. Trong lúc sửa trần nhà, xác ướp đặc biệt này đã bất ngờ rơi xuống khiến vợ chồng ông vô cùng hoảng hốt. Ông George cho biết, xác ướp này có vẻ như được bảo quản rất tốt. Sau hàng thế kỷ, chú mèo vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu.


Xác ướp mèo bất ngờ được ông George Hartley và vợ phát hiện khi sửa trần nhà.

George nói: “Tôi nghĩ có thể xác ướp này đã tồn tại hơn 100 năm rồi. Tuy nhiên, tôi cũng không dám chắc rằng, chú mèo đã chết trước khi được đặt trên trần nhà hay chỉ là một vụ mắc kẹt. Nhưng rõ ràng xác của nó được bảo quản rất tốt, nó hầu như không phân hủy sau hàng trăm năm.”

Ông George Hartley cũng cho biết thêm, rất có thể xác ướp mà ông tìm thấy có nguồn gốc từ Ai Cập. Ở đất nước này, mèo được xem là hiện thân của nữ thần Bastet, vị thần bảo vệ cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.


Hiện tại vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc nhưng rất có thể nó đã tồn tại hơn 100 năm.

Trên thực tế, nhiều người đã tiến hành việc ướp xác mèo và đặt trên mái nhà hoặc cửa ra vào để xua đuổi ma quỷ. Quan niệm dân gian cho thấy mèo có trực giác tốt với giác quan thứ sáu nhạy bén. Nhiều người hi vọng nó có thể liên hệ với thế giới bên kia bằng khả năng tâm linh đặc biệt.


Nhiều người treo xác mèo lên mái nhà để xua đuổi ma quỷ.